MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 18 tháng 7, 2026

Phạt kiểu ADONG

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

          Ba Tam Giác háo hức mách:

          - Có cô giáo ở trường tiểu học nọ phạt ba đứa học trò bằng cách bắt “cuổng trời” ra mà đánh. Chị Út  Tịch còn cái lai quần cũng đánh còn cô ta dữ hơn, đánh cho không còn cái lai quần. Cổ bị đình chỉ công tác, điều chuyển qua trường khác. Cái khó là do quá nổi danh nên trường nào cũng không dám nhận.

          Hai Vành Khăn mách nước:

          - Không nơi nào nhận sao không chuyển qua dạy bổ túc người lớn hoặc chuyển lên đại học.

          Tam Giác hức một cái:

          - Linh tinh gì vậy, dạy tiểu học không xong thì lên đại học làm gì, bộ lên đó để phạt người ta sao?

          Vành Khăn gục gặc:       

          - Đúng vậy, phạt trẻ con không xong chứ đưa lên phạt học viên, phạt sinh viên thử xem. Này, nghe đâu ở trường tại chức nọ, học viên lười biếng mãn tính kinh niên vô phương trị, sao không mời cô giáo kia nhỉ? Cô ta không dạy lớp thì làm giám thị, quản sinh càng tốt. Chúng mày không chịu học, quen thói chây lì trễ nãi hả, cô bắt “adong” liền, đố cha nào dám láng cháng.

          Tam Giác rúc rích:

          - Như vậy, mỗi lần cổ phạt chắc có nhiều người tìm xem như xem phim “nghèo”, nhất cử lưỡng tiện,  kiểu này chịu bán vé chắc có thêm nguồn thu quá đã!

2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét