TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Hổ lên ngôi, Cáo tới mừng rồi hỏi:
- Giờ là chúa tể rừng, mọi loài đều khiếp, liệu ngài có sợ ai không?
Ông Hổ hỏi ngược lại:
- Theo ngươi, loài nào mới đáng sợ?
- Trâu voi to lớn hung hãn, sợ không?
- Chúng nó sợ ta chứ ta sợ gì chúng. Chúng chỉ hung dữ khi ta vồ thịt chứ bình thường thấy ta là tránh, ta rượt chúng chạy, đâu dám tranh đoạt gì với ta mà sợ.
- Beo sói hung ác, sợ không?
- Chúng nhỏ yếu nhút nhát, thoáng bóng ta đã tẩu thoát, thậm chí chỉ nghe tiếng ta gầm đã hoảng hốt lẩn trốn, sợ gì!
- Thế loài nào mới đáng sợ?
- Đồng loài đồng họ đồng cọp mới đáng sợ.
- Sao lạ vậy? Họ cọp là đồng chí, đã đồng tâm giúp rập ngài lên ngôi chúa, đồng tình tôn vinh, đồng lòng bảo vệ, thệ nguyện tạc một chữ đồng với ngài, đáng mừng sao lại sợ?
- Đó mới chính là điều đáng sợ.
- Tại sao?
Ông Hổ thở dài:
- Họ cọp là ai, là Hùm, Vằn, Khái, Hương Cả, Ba Mươi chung quanh, những thế lực luôn dòm ngó, sẵn sàng câu kết với nhau, tạm thời thu vuốt giấu nanh rình chờ ta sơ sểnh là xông vào phanh thây xẻ thịt ta, đáng sợ không?
Cáo lè lưỡi:
- Đáng sợ!
27-6-26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét