TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Chiếc xe sang trọng, đồ nhựa plastic, đồ inox láng cóng, sàn xe trải cao su sạch bóng thế mà lại có một cục gỗ nằm chềnh ềnh nơi bệ cửa. Một hành khách nhìn cục gỗ hình khối tam giác đen đủi trấy trụa, lấm đầy dầu bụi bẩn thỉu thuận chân định đá văng ra khỏi xe nhưng phụ xe bảo là cục chèn và đẩy vội nó vào gầm ghế.
Xe chạy, đang ngon trớn bỗng tắt máy, đứt thắng, tuột dốc, nguy cấp, tài xế hô: Chèn lại! Tay phụ xe nhanh chóng quờ tay vào gầm ghế lôi cục chèn nhảy xuống chèn vào bánh sau, xe ngừng hẳn.Thoát nạn!
Xe nổ máy chuẩn bị chạy, cục chèn xấu xí không có trong danh mục phụ tùng hẩm hiu nằm trong góc xó gầm ghế hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, được người phụ xe kéo lên đẩy trở vào gầm ghế.
9/2009

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét