BÚT NGUYÊN TỬ
Bộ dạng lão Gánh độ rày teo tóp gậy guộc tưởng đâu tinh thần cũng xuống cấp nào ngờ còn cương, dẫu không hồ hỡi phấn khởi như xưa vẫn lạc quan tếu táo.
Hỏi rằng mang biệt danh Gánh nhưng liệu còn sức gánh nữa không, lão bảo còn ngon, không tin cứ thử biết liền. Về việc gánh gia đình, bảo chuyện muôn thuở, xưa như trái đất, ai chẳng thế. Nói chuyện gánh thuế má lao dịch, lão bảo người ta sao mình vậy, chết đâu mà lo!
Thấy còn cương ra phết, hỏi:
- Thế có dám gánh những dự án, công trình hàng trăm nghìn tỉ lỗ bể đắp chiếu hàng chục năm trời, chết nhưng chôn chẳng được không?
Hơi ngần ngừ nhưng lão cứ đáp:
- Không ai thì cứ giao Gánh này, gánh!
- Thị trường bất động sản suy đốn, hàng trăm nghìn khu dân cư, nhà cao tầng, đất vàng đất bạc hoang phế, nợ ngân hàng lút cổ, dám gánh không?
- Nhà chòi doi đất, nghe nhà trống đất hoang thì khoái, ai cũng chê thì giao lão, gánh hết!
- Thị trường đổ bể, đầu tư không trượt giá đội vốn thì thất thoát, dám gánh không?
- Có hơi lạ tai nhưng thoái thác sao được, bàn gánh không bàn tránh, chơi luôn!
- Nợ công khoảng 150 tỉ đô, chia đều từ mới sinh đến sắp xuống lỗ thì mỗi người cõng hơn 35 triệu, dám gánh không?
- Món này lạ huơ lạ hoắc, nợ công là gì?
- Là nhà nước vay để chi xài, dân phải trả, sợ hết dám gánh rồi hả?
- Mẹ kiếp, hai cuộc kháng chiến còn gánh nổi thì thá gì ba món lẻ tẻ. Nói cho mà biết, cùi không sợ lở, nếu gom hết quả đất này bỏ vào hai đầu thúng giao gánh thì Gánh này cũng chơi luôn!
22-6-26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét