MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2026

DANH NỔI NHƯ CỒN

TIỂU  HÙNG TINH

ảnh internet


 

            Lợi  thì  ai cũng ham, rõ  rồi! Quyền thì  ai cũng muốn, không  sai!  Còn  danh, không  dám nói ai cũng thích  nhưng  giới có lợi  quyền ham mê là  điều rất thực!

            Y có đủ quyền  đủ  lợi càng nổi  máu tham  danh, chưa  biết cách nào  bèn tìm gặp  Bút Nguyên Tử  xin tư vấn, Tử nhíu mày khịt  mũi:

            - Nổi  danh  có ba cách, lập  đức, lập  công, lập ngôn. Lập  đức   làm gương cho người, lập   công phụng  sự cuộc đời,  lập  ngôn  để  răn bảo chỉ giáo   đời. Ngươi tài nông  đức mạt óc    trí tối, chẳng giúp  gì mà còn gieo họa cho đời, nổi  danh   sao được.

            Y  cứ năn nỉ  đòi xin nổi  danh. Tử  bảo:

            - Danh  có thơm có thối, danh thơm thì  không  được, bộ  ngươi muốn nổi danh thối sao?

            Y nói thối thủm gì cũng xong, miễn sao nổi danh. Tử  bảo  được, rồi  giảng:

            - Chỉ   còn cách phát ngôn, cứ  nói tưới hột  sen,  không    không biết cũng cứ nói, tù mù tịt mịt  cũng  cứ việc cương tới. Ví như  tướng  đại phu, facebook  mà đọc  la pha-xê-tê-búc, như  Camphuchia, Lào, Myanma, Việt nam mà đọc    Cờ Lờ Mờ Vờ, rồi chỉ  cần  sáu chữ   trồng cây gì  nuôi con gì  mà tới đâu cũng  đăng  đàn hiểu thị   là danh nổi như cồn thôi.

            Cần thì cứ  việc   tuyên bố,  tréo ngoe tréo ngoảy trật chìa ví như  Cầu chưa  sập, mới hình chữ V- Cá  chết  là do sặc nước- Bánh mì  không phải là thực phẩm- Ngũ hành   sơn trong Tây du    là ở Đà Nẵng … Ngu  si  như Trung Quốc đánh ta  là thương cho roi cho vọt- Lí Thường Kiệt đánh Trung Quốc là em đánh  anh, là hỗn … hoặc phi lí kì  quặc  như Cướp có văn hóa-  Quốc  hội là  do dân bầu, dân quyết sai thì dân chịu chứ kỉ luật  ai- Nếu chính quyền sai thì nhận lỗi trước dân, nếu dân sai thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật hoặc  mất   dạy  như Thu thuế cũng như "vặt lông vịt", đừng để kêu toáng lên …

            Chỉ  cần toác  loa mồm  phát đại, càng láo ngáo lơ ngơ, tréo ngoe mập  mờ quái  quỷ     cũng  được  là danh nổi như cồn lưu truyền  muôn thuở!

            Y dỏng lên nghe, đắc ý vái tạ.

28-6-26

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét