MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 1 tháng 1, 2024

THỦ ĐOẠN CAI TRỊ

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

            Lúc đầu, rừng được Ngọc hoàng  giao  nhà trâu cai trị. Trâu thân to sừng lớn,  tướng  bộ  hung  dữ, chuyên húc gió   dọa  dẫm nhưng thực ra hiền  khô. Các loài  ăn cỏ như hươu nai cứ nhởn nhơ  trước mặt có lúc chọc húc trở lại, lắm khi còn  ỉa  đái, làm tình  với nhau  trước mặt,  không  kiêng  e    cả.

            Cai  quản rừng  mà thiếu oai lực,  bị   các loài  vật  khác khinh lờn làm mất uy tín, trâu  bị Ngọc hoàng  cách chức,  giao  họ Beo  cai  quản.

            Khác  với trâu,  beo  ác dữ  ra mặt, thường  nhe nanh   giương  vuốt  sẵn  sàng  vồ chụp, loài nào  cũng  sợ. Nhất  là các loài  ăn cỏ, cứ  nghe tiếng, thoáng thấy  bóng beo là chui lủi  trốn  biệt.

Tiếng beo  ác lên  tận thiên đình, Ngọc hoàng phán  rằng ác nghiệt quá mức như thế khác gì biến rừng thành  trại tù, loài  nào cũng là tù nhân của  beo, cai  trị thế  là hỏng. Liền cách chức beo, đưa họ sói   lên ngôi trọng trách  lãnh   đạo rừng.

Sói cai trị, chủ  trương muôn loài  làm chủ, xây dựng  rừng thành chốn thiên đường trần thế, thường báo  cáo về  trời đề  cao thành tích, tán dương  sự  đồng thuận  của muôn  loài. Ngọc hoàng phấn  khởi nhưng Nam Tào can rằng nghe  đâu từ ngày sói cai trị, muôn  loài  khốn khổ nhưng  chẳng dám ho he, không   đẹp như báo cáo  đâu.

Bán tín bán nghi, Ngọc hoàng,  vi hành thị  sát. Khắp  rừng, tới đâu ngài cũng cũng thấy cờ hoa khẩu hiệu, không thấy  sói phô   trương uy  quyền  nhưng  loài  nào cũng  kiêng  e, mở  miệng  là tán thán   công ơn trời  biển nhà  sói. Hỏi bí  quyết làm cho muôn loài  đồng thuận, sói thưa nhờ tuân thủ  lí thuyết hòa đồng. Hòa là hòa giải hòa  hợp  hòa thuận, đồng là đồng tâm  đồng chí  đồng ý đồng tình.  Ngọc hoàng gật  gù khen ngợi sói có lí luận,  giỏi lãnh  đạo, khéo đi sâu đi sát gắn  bó chăm lo muôn loài, càng thêm tín nhiệm, không còn tin lại còn mắng Nam Tào là tào lao nữa.

Bị quê mặt, Nam Tào tức mình   điều tra  mới hay sói thường lập  mưu nay  lốt nai mai giả cừu trá lộn  vào ăn thịt các loài, không thế thì  truyền  máu  sói vào loài  ăn cỏ  cho chúng rình  mò theo  dõi nhau để  báo lại. Tai  mắt tay chân sói giăng bủa mọi nơi, cạm bẫy hiểm nguy rình rập  khắp chốn, muôn  loài  sợ không   dám kêu, trốn  không  có lối thoát. Rừng  bị khủng bố ngấm ngầm nhưng tàn khốc hơn bao  giờ hết, oan khuất dù có lọt đến trời cũng chẳng  ai thấu vì thiên đình vô  cảm  còn tai Ngọc hoàng điếc đặc mất rồi.

 

30-12-23

1 nhận xét:

  1. Facebook, 8-1-24,20L, 1bl, 1cs
    TLKT, Diem Thuy Phan-Sói đội lốt cừu...
    7-3-24,10L, 1bl

    Trả lờiXóa