MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 12 tháng 1, 2024

ĐI LÊN BẰNG GÌ

TIỂU TỬ  VĂN

ảnh internet

            Dự lớp  bồi dưỡng nhân sự chiến lược, bọn  cán  bộ cốt  cán thường xuyên được nhắc nhở   rằng phải  học tập tu  dưỡng phấn  đấu rèn luyện hết  mình   để  được   đề  bạt, không  dựa   dẫm  vào ai cả  mà phải  đi lên bằng  đôi chân của mình.

            Nghe cũ mèm, xưa nay nói vậy mà đâu phải  vậy, tin vào để mãn kiếp làm lính lác sao, cả  bọn liền   gặp  riêng Sư tử  xin chỉ giáo. Sư tử  dạy rằng   học giáo khoa nói giáo khoa  đúng  như sách   vở kinh  điển nhưng  hành  phải ngoại giáo  khoa mới đạt  hiệu  quả. Cả  bọn  xin nghe, Sư  quay  qua cán Cán Tra  dạy:

            - Phải đi lên bằng  đầu, ngươi hiểu chứ?

            Cán Tra đáp:

            - Đi lên bằng  đầu tức đi  bằng  trí tuệ, học vấn.

            Sư cười:

            - Học cho lắm tắm ở  truồng, đầu đây  là “đầu tiên”, hiểu chưa? Cán Tra ngẫm nghĩ rồi thưa rằng hiểu. Sư dặn thêm:
            - Có bác dẫn đường thì nơi nào  chẳng  đến.

            Đến lượt  Đề Vồ , Sư  bảo:

            - Đi lên bằng  đồng, ngươi hiểu chứ!

            Đề Vồ nhanh nhảu:

            - Đồng    đồng  đội  tức là tập  thể, phải  đi lên  bằng  sức mạnh tập  thể, bằng tinh thần đồng đội đồng chí.

            Sư hất hàm:

            - Đồng đội  không bằng đồng bang  đồng bọn, đồng chí  đồng  rận không  bằng  đồng tiền. Tiền    tiên phật    sức bật  sức khỏe, có tiền mua tiên cũng  được,  hiểu chưa!

            Đề Vồ  dạ  dạ   rồi đứng  qua một bên. Đến phiên Ngao  Thị, ẻm ỏn  ẻn:

            - Em  không “đầu tiên” cũng  không đồng  tiền thì  đi bằng cách gì?

              tử nháy  Tra   và Vồ  lui ra  rồi nói:

            - Đi  bằng Vê Tê Xê.

            Ngao  Thị ngơ ngác:

            - Đúp-vê Xê (WC)    sao?

            - Không  phải  Đúp-vê Xê     VTC (vốn tự  có), hiểu chưa?

            Ngao  Thị vụt nhìn  xuống  phía  dưới, đỏ mặt mắc cỡ, Sư tử tiếp:

            - Cứ  đem ra làm “ống thuốc lào ủy ban”  để  đãi các cụ, để dâng các chú, để dụ  các  anh, ai thích cứ  việc kê vào  “bắn” thì thăng vùn  vụt, tiến ào  ào thôi.

 

8-1-24

1 nhận xét: