MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 3 tháng 1, 2024

ĐÁNH HÔI - THỔI SẸO

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet

ĐÁNH HÔI

Mỗ có chút lỗi, giấu thì băn khoăn dằn vặt nên tự giác nêu ra rồi xin hứa “từ rày về sau em không dám như vậy nữa”.

Như níu được của, không ai chịu thể tất cho, mỗi người một tay hò nhau đánh. Càng đánh càng hăng, thêm ghét cái bản mặt thằng Mỗ nên ra đòn khá nặng. Mỗ thâm tím mình mẩy, quằn quại  kêu trời không thấu.

Có tay ba búa buồn tay buồn chân, thấy người ta đánh vui  quá, ngứa ngáy nhảy vào thoi một quả. Quả đấm trúng chỗ hiểm, Mỗ  ngoẻo tại chỗ.

 

THỔI SẸO

Học đâu không biết, y có nghề thổi sẹo, thổi cho ai cũng dính sẹo.

Ngộ lắm, luồng hơi từ miệng y phì ra, lan tới đâu sẹo mọc tới đó, to dần to dần, phát gớm. Đặc biệt y có thể thổi cho cái lỗ chân lông nở thành sẹo. Y trổ tài, ai nấy khiếp, tìm cách tránh xa. Được đà, y khổ luyện tới mức tẩu hỏa  thở rớt ra sẹo, mỗi lần ho hay hắt xì thì sẹo văng cả đống.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét