MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 8 tháng 1, 2024

ĐẮT và Ế

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

            Án Tử vừa công du Việt quốc về, Cảnh Công cho gọi ngay vào hỏi:

            - Ngươi vừa sâu sát nắm bắt thị trường nước Việt, có biết món gì người ta bán đắt nhất, món gì bán ế nhất không?

            Án Tử không chút suy nghĩ đáp:

            - Bằng giả đắt nhất, bằng thật ế nhất.

            Cảnh Công ngạc nhiên:

            - Lạ nhỉ, bằng giả bán đắt mà bằng thật lại ế là tại làm sao? Bộ thời nay khách hàng nước Việt hóa điên  hóa ngu cả rồi sao?

            Án Tử chua chát:

            - Không phải ngu mà thông quá hóa quỷ quyệt. Bằng giả chỉ cần bỏ tiền cái rẹt là mua được, tiền càng nhiều bằng càng cao, đủ thứ tú, cử, thạc, tiến gì cũng có. Còn bằng thật đâu phải móc tiền mà  phải móc óc ra mua, phải bỏ công bỏ sức hao tâm tổn lực, căng đầu căng não ngày đêm năm này năm nọ mới kiếm được. Khó quá hỏi ai thèm chơi, ế rệ là phải. Thiên hạ nước Việt sức mấy mà ngu!

12/2000

1 nhận xét: