MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 31 tháng 1, 2024

ĐEO LỤC LẠC VÀO CỔ MÈO

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

Bị  mèo truy lùng rát quá, họ chuột tổn thất  nặng,  trưởng chuột liền triệu tập hội đồng thiêng (tên kị húy của chuột) họp mật tìm phương giải nạn. Bàn thảo nát cách vẫn bí  rị, nguy! May có tên Lắt  vốn là loài nổi tiếng ranh ma bày kế:

- Lão mèo thường kín   đào núp dò  rồi bất thình lình  vồ  diệt quân ta, giờ muốn vô hiệu hóa chỉ còn cách  đeo vào cổ nó cái lục lạc.  Hắn tới đâu lục lạc leng keng tới đó, bọn ta   biết  mà tránh.

Hội  đồng thiêng  gật  gù khen là  diệu kế. Trưởng chuột  hỏi:

- Bây giờ,  vì sự tồn vong của giống nòi, có  ai  vì lợi ích chung mà  nhận trọng trách đeo lục lạc vào cổ mèo không?

Con nào cũng   xanh  mét, đùn  qua đá lại, con nào con nấy nại  rằng mình thiếu năng lực, chưa có kinh nghiệm, nào chân cẳng lụm cụm, nào  mắt mũi kém cỏi,  trình  độ hạn chế… không con nào dám.

Để  bảo  vệ  sáng kiến của mình, Lắt  gợi ý tiếp:

- Đến gần mèo khỏe thôi, chỉ cần sắm cái mặt nạ mèo đeo vào là đánh lừa được hắn ngay. Hắn thường  lim dim không  đề phòng, ta dễ  dàng  đeo lục lạc vào  cổ.

- Ồ có lí quá! Nhưng mà  còn cái đuôi thì  giấu vào đâu- Trưởng chuột băn khoăn- Bây giờ  còn ai    sự tồn  vong của  họ chuột nhà ta, hi sinh  vì vì  nghĩa  cả, chịu cắt phăng cái đuôi cho khỏi  vướng, khỏi bị phát hiện  để thực thi  sứ mạng  đeo lục lạc vào  cổ mèo?

Các vị  trong họ hàng nhà thiêng nghe cắt đuôi thì thót tim, rùng người như  điện giật, thì thào:

- Làm thân chuột nhờ có cái đuôi, giờ  xẻo  phăng  đi, cứ cho rằng  đeo được lục lạc vào  cổ mèo nhưng   sau này lấy  gì ngoáy chọc  vào hũ mỡ  để chấm mút.

Rồi chín người mười ý nhao lên phản đối. Trưởng chuột  không  biết  làm  sao đàng giải tán. Thế  là họ chuột vẫn  không   sao đeo  được lục lạc vào  cổ  mèo.

 

2008

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét