MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 1 tháng 2, 2024

DI CHỨNG

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet

            - Người sinh ra bị điếc rối mới câm. Điếc không nghe người khác nói nên nói không được, điếc sinh câm

            Tư Ổi bảo vậy nhưng Năm Xoài không chịu, bảo rằng câm sinh điếc. Hỏi chứng lý đâu, y dẫn một chuyện rằng:

            - Có vị nó, trong cơ quan thuộc hàng chuyên gia nín. Thấy hay không có ý kiến, thấy dở không có ý kiến, đúng không khen, sai không phê, dở ẹt không dám chê, “măc kê” lãng lờ. Tập câm lâu ngày thành quen, di chứng miệng lưỡi kéo qua tai thành điếc. Lúc đầu giả lãng, dần dà nghễnh ngãng, lâu ngày điếc đặc.

            Tư Ổi nghe, ngẫm cái thân phận nhân viên hợp đồng của mình mà lùng bùng hai lỗ tai, biết đâu bám mãi hợp đồng này rồi cũng mang lấy di chứng thì rước họa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét