MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 21 tháng 2, 2024

ĐIẾC MÙI

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

              Đống rác thù lù cạnh nhà Mỗ, ô nhiễm cả xóm. Là người tích cực nêu gương chấn chỉnh, dọn dẹp, lần nào họp tổ dân phố Mỗ cũng đều đóng góp ý kiến đề nghị giải quyết, rồi thường xuyên cào đốt nhưng tình hình cứ xấu đi. Lượng rác đổ ra ngày càng tăng và đa dạng về chủng loại, mùi thúi.

            Thiên hạ thoải mái liệng đổ, chức sắc khóm phường vẫn xem là chuyện vặt vãnh nhàm tai nên chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Một mình tả xông hữu đột, cuối cùng Mỗ đành xếp vó bất lực. Ngày ngày ngó người ta đổ rác, ngửi mùi thúi để bực bội cáu tiết, bưng chén cơm nghĩ đến đống rác đã lợm cổ, nuốt không trôi.

            Đóng cửa, thường xuyên xức dầu gió, xịt nước thơm khử mùi không xong, Mỗ cố nén chịu nhưng không sao thích ứng nổi. Hại sức khỏe suy thần kinh, người Mỗ gầy rộc. Đã thế, Mỗ còn bị hàng xóm thiên hạ còn kháo chọc bảo rằng bởi cái lỗ mũi Mỗ nhạy bén với mùi hôi, cả xóm có ai kêu ca hôi bẩn gì đâu  mà cứ quan trọng hóa rồi làm rộn lên.

            Tức! Bao nhiêu rác thải Mỗ không cần đem đổ đâu xa mà thảy luôn vào đó. Đống rác phình cao có ngọn, càng đa dạng chủng loại càng phong phú mùi. Nhìn vào, lạ thay, Mỗ cũng không còn bực bội nhờm tởm như xưa nữa.  Khứu giác trở chứng điếc mùi, bây giờ, dù nước hoa hay rác thối Mỗ cũng không nhận ra nữa. Thương thay!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét