MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 8 tháng 2, 2024

ĐI MÀ HỎI…

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet

            Giáp  và Ất tranh luận về chuyện ăn đút. Giáp bảo ăn có trước, có ăn mới có đút. Ất lại bảo  đút có trước, có đút mới có ăn. Không ai chịu ai liền kéo nhau tới nhà thông thái nhờ phân giải

            Nhà thông thái suy ngẫm một chặp rồi bảo:

            - Cả hai tiến hành đồng thời, ăn thì đồng thời phải đút lên trên. Có đút lên trên  tức là đồng thời có ăn. Ăn và đút là hai mặt của một vấn đề. Ăn là cứu cánh, đút là phương tiện, cuối cùng cũng vô họng cả chứ chạy đâu.  Nhưng của thiên của địa không thì cũng của nhà nước, của riêng gì các vị mà thắc mắc cho nhọc đầu.

            Giáp, Ất chê:

            - Tiếng ông thông thái mà giảng nghe rối mò mò.

            Nhà thông thái nổi sùng:

            - Thì ta đây có ăn đút gì đâu mà biết, đi mà hỏi cái họ hàng nhà tham ấy!

1990

1 nhận xét: