MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 20 tháng 2, 2024

DIÊM VƯƠNG XỬ ÁN

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Tham, Trộm và Bợm phạm tội chết, hồn sa xuống địa ngục, Diêm chúa sai quỷ sứ điệu tới trình diện và tra hỏi từng tên.

              - Bợm kia, mày chỉ biết nhậu nhẹt quậy quạng, ông tổ  mày là ai?

              - Dạ bẩm trình, tổ con là Lưu Linh đại xị đế ạ!

              - Hèn chi  không lo làm ăn, chỉ biết sáng xin chiều say tối ọc ọe. Quân đâu, tống nó vào ngục bơm nước đá rửa ruột cho sạch rồi bắt nó sống lại làm con trâu, nó khoái mồi màng rượu thịt bây giờ bắt ăn cỏ, lười biếng thì bây giờ bắt kéo cày trả nợ, xâu mũi lại cho hết quậy quạng.

              Còn Trộm kia, mày chuyên đào tường khoét vách, giựt giọc, ông tổ mày là ai?

- Dạ thưa, tổ con là Đạo Chích ạ!

              - Đúng là có gen di truyền. Quân đâu, thả nó vào vạc dầu nấu cho rục rồi hóa hình thành con chó. Trước đi ăn trộm  giờ lo giữ nhà để đái công thục tội. Nhớ bẻ mấy cái răng nanh kẻo thỉnh thoảng nó cắn trộm đấy!

              Còn tên Tham này, mày chuyên đục khoét vơ vét, ăn chặn ăn đút, xả láng hoang phí, tổ sư mày là ai?

              Tham hoảng hốt, y không biết tổ sư là ai bởi ngay trong giáo huấn khẩu truyền của bản môn, dòng thứ nhất trang đầu tiên là cấm lưu dấu vết. Khiếp đảm nhưng nhanh trí, y chỉ vào Diêm Vương:

              - Dạ đây ạ!

              Diêm Vương hoảng lên quát:

              - Bậy nào, sao ngươi dám vu khống!

              Ngài giận quá sai quân  ngâm lại đặng kiểm thảo nội bộ cho đến nơi đến chốn, sau đó đem ra xử án treo.

1990

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét