MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 16 tháng 2, 2024

DỊCH ĂN XIN

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Bọn ăn xin khổ sở bất bình quá họp lại kêu với Ngọc Hoàng:

            - Muôn tâu, bọn ăn mày chúng con là lớp người dưới đáy, sống nghề hạ tiện cùng khốn, chỉ mong kiếm chút cơm thừa cầm hơi thế mà vẫn bị quấy nhiễu, bị lợi dụng  nghề nghiệp làm mất thanh danh ạ!

            Ngọc Hoàng ngạc nhiên:

            - Cha chả, tới ăn xin mà cũng bị lợi dụng làm mất thanh danh, rõ chuyện ngược đời. Đâu, sự thể thế nào cứ trình bày rõ đặng ta tính!

            Một tên rách rưới đại diện khúm núm thưa:

            - Dạ, bọn con đói khát không nơi nương tựa mới đi ăn xin mà nay thì xin tràn ngập.Nhiều ngài sang trọng của cải đầy ắp cũng nay xin nhà mai xin đất mốt xin xe, rồi bán rồi xin, xin xin bán bán…

            Ngọc Hoàng bực dọc:

            - Rõ loạn xin tràn ngập làm ô danh nghề ăn xin. Xin này không phải dân xin mà quan xin, thực chất là cướp ngày trá hình. Đểu thật! Phải vạch mặt trừng trị bọn chúng mới được nhưng...

              Xong ngẫm nghĩ: 

              - Nhưng  đánh   bọn chúng  là ta   đánh ta ...

             Rồi lắc đầu ngao  ngán.   

 2008 

1 nhận xét:

  1. 20-2-24, Facebook, 10L, 3bl
    Tuong Vu-Cả nước người nào cũng đã từng là ăn mày, ấy thế mà lại cho là vinh quang mới gớm.

    Trả lờiXóa