MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 18 tháng 2, 2024

DỊCH VỤ ÔNG NGHÈ

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

            Khắp nơi người ta kinh doanh dịch vụ , thu nhập ầm ầm còn học miếu nọ tiếng là hàng đầu mà ngày càng xác xơ lạnh lẽo. Ban quản trị nghĩ nát cách không biết sao thoát cảnh “mùng tơi”. Đang bí rị bỗng tay thủ miếu vỗ đùi cái đét hê hê sáng kiến:

            - Thời buổi kinh doanh phải nắm cung cầu, tìm cầu để cung, gãi trúng chỗ ngứa khách hàng mới khá. Này nhé, ngay điện Thái Hòa  sau Ngọ Môn trong đại nội kinh thành Huế là nơi các vua nhà Nguyễn thiết triều bàn đại sự quốc gia, vua ngự trên ngai vàng , dưới là bá quan văn võ phủ phục nghe chiếu chỉ thế mà bây giờ người ta cũng cho giả vua. Khách tham quan chỉ cần bỏ ít tiền là được mang hoàng bào đội vương miện, chễm chệ lên ngai, chung quanh đủ hoàng hậu, thứ phi, thái giám, cận thần… Làm vua hai phút, chụp vài tấm kỉ niệm cho lên hương đời.

            - Nhưng chuyện đó “ăn nhậu” chi đến học miếu ta? Một người hỏi vặn.

            Tay thủ miếu rung đùi:

            - Có chứ! Bây giờ  mình tổ chức  dịch vụ  tấn phong không phải vua, không phải thánh mà ông nghè. Khách tham quan ai muốn thì mua vé, cho khoác thụng đỏ, đội bình thiên, cuộn mảnh giấy làm bằng (chứng nhận có tham gia trò chơi tiến sĩ) rồi chụp ảnh quay phim. Món tiến sĩ ngó vậy mà ngon hơn vua nữa đấy!

            - Ngon hơn, sức mấy!

            - Hơn đứt đi chứ! Vua chỉ mấy ông ai mà chẳng biết lại đi đứt từ ba đời tám hoánh rồi, giả vua là giả mà chơi như chơi trò trẻ con cho vui. Còn giả tiến sĩ là giả mà thật, thật giả khó phân. Bây giờ cả hàng vạn người, hàng trăm lò dán mác thì đố trời nào phân biệt nổi. Đưa món này vào là ăn khách, tiếng tăm học miếu ta sẽ nổi như  cồn.

            Ban quản trị học miếu nghe theo, giao tay thủ miếu toàn quyền định đoạt. Thế là chỉ trong thời gian ngắn phát động, dịch vụ đóng vai tiến sĩ phát triển ầm ầm, tai tiếng học miếu kia cũng do vậy mà lừng vang bốn biển.

2008- 2011vl

1 nhận xét:

  1. Facebook,23-2-24,10L,3bl
    Bạch Thái An-Lộng giả thành chân, ôh! hồng ân. Ma ma phật phật, tiến gần visa. Umbala.....umbala. Ha....ha....

    Trả lờiXóa