MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 25 tháng 2, 2024

HÃNH TIẾN CHÍNH TRỊ

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Khi  còn lính lác, cán  bộ  xoàng  xĩnh thì gục mặt  xuống  đất, len lét như rắn mồng năm, mở miệng   dạ bẩm, xum xoe luồn lọt thiếu đường  đi bằng bốn chân.

            Đắc thế  vọt  lên thời dáng  dấp  khệnh khạng, vênh  vênh  bản mặt, oai oách lập nghiêm, hằm hằm thị uy.

            Một  con mụ  chủ tịch  hội phụ nữ tỉnh thôi cũng  ngồi  xe  đèn chớp, hụ  còi thẳng  vào  sân bay  đón con gái, oai trùm một  cõi, oách lác ra phết.

            Một thằng cha  bộ  trưởng lập uy cho con vợ  bằng cách cho xe  công  vụ  đặc biệt chạy thẳng  đến cầu thang  đón mụ ta, chẳng khác chi đón  nữ hoàng quốc khách, oai thế chứ!

            Chức  quyền sinh oách lác, chức  quyền càng to oách lác càng  dữ, tới mức truyền cả  vào làm cho  vợ con  đều  trở thành thứ  dữ.  Có thế  nên nghe  điện thoại mụ phu nhân trùm  tịch chủ nọ, các bộ  trưởng nội các, tư  lệnh  ngành là vậy mà đều thun thút, vâng dạ răm rắp,  có tay tuân thủ lệnh  bà kí cuỗm chỉ  đạo tới nỗi  sa chân vào  tù, thân bại  danh liệt, có đứa  dính phốt  kỉ luật  ôm nhục  suốt đời.

            Chồng  làm  quan  vợ hãnh  tiến, cha  làm cớm  con  ỷ thế  ỷ thần, mang   mác COCC rồi ngang tàng vác mặt lên trời bất chấp, vỗ ngực ngông nghênh: Mày  biết  bố tao  là ai không?

            Cứ nhìn  bọn quan chức hãnh  tiến chính  trị là muốn ọe.

 

23-2-24

1 nhận xét:

  1. Facebook, 27-2-24,48L, 11bl, 3cs
    Viet Pham-Thể chế dùng quyền lực k dùng pháp luật sinh ra toàn những con người tranh nhau để có chức có quyền dùng chức quyền để phục vụ cho lợi ích riêng
    Trang VHMN, 25L, 10bl, 4cs
    TLKT, 40L, 10BL, 2CS

    Trả lờiXóa