MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 6 tháng 2, 2024

DĨ ĐỘC TRỊ ĐỘC

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet 

            Thằng Quạng con Tư Quéo là đứa ba trợn, chuyên sinh sự với xóm giềng, ai cũng ngại, cũng tránh. Hơn nữa, vì tình làng nghĩa xóm nên dẫu bất bằng ai cũng nhẫn nhịn cho qua. Được đà nó càng hung tợn. Nhiều lần chính quyền địa phương mời lên giáo dục  răn đe nhưng chứng nào tật nấy, y hết kiếm chuyện vời người này thì gây sự phá phách người khác.

            Là bậc sinh thành, Tư Quéo khổ tâm lo lắng, tỉ tê xin Sáu Quặt thuốc chữa. Sáu Quặt bảo nên vay ngân hàng cho nó vài chục triệu là nó hết láng cháng ba gai liền.

            Tư Quéo giật thót:

            - Chết chửa, vay cho nó cục tiền to tướng thế để làm gì, để nó phá cho sạt nghiệp sao?

            - Không phải, mà đầu tư cho nó nuôi tôm để giáo dục nó.

            - Nhưng nuôi tôm thì làm sao có thể  cải sửa được tính nết ba trợn của nó?

            Sáu Quặt cười khẩy:

            - Không biết sao, dân nuôi tôm dù là kẻ bặm trợn hung hăng  cỡ nào khỏi ai giáo dục cũng tự nhũn chư con chi chi với mọi người. Cả khi bị người ta chửi vả vào mặt cũng cười xin lỗi, làm gì có chuyện hung hăng với người khác.

            - Sao vậy?

            - Chứ hung hăng, cương lại hả, đêm hôm khuya khoắt chúng thẩy cho một chai thuốc trừ sâu xuống vuông tôm là tiêu đứt tôm tép, đi bụi vốn liếng, hết thấy ngân hàng. Ngán không? Cứ đầu tư cho nó rồi nó biết thế nào là lễ độ.

2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét