MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 22 tháng 2, 2024

DIÊM CHÚA ĐỠ ĐẦU

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet

              Quỷ khoét lộng hành ở trần gian. Thổ Địa  ráng chống nhưng chúng như có ba đầu sáu tay, trị chỗ này vây chỗ khác, coi mòi xuôi  tay bất lực. Táo Quân mách nước:

              - Phải nhờ đến Diêm Vương mới trị nổi.

              Thổ Địa khen là cao kiến, cho sứ giả mang lễ vật xuống cầu viện. 

              Diêm Vương phấn khởi nhận lễ vật nhưng Thần Chết đã níu áo kề tai tâu kín:

              - Bệ hạ nên trả lại lễ vật kẻo mắc mưu bọn người trần. Âm thịnh thì dương suy, dương thịnh thì âm suy, luật trời xưa nay vẫn vậy. Bấy lâu nay, quỷ khoét lộng hành gây nhiễu loạn trần gian nhờ vậy cõi âm ta  làm ăn khấm khá.  Quỷ khoét càng lộng thì càng nhiều người phải chết vì tay bọn chúng. Người trung thực dám phê dám chống phải chết vì bị trù dập, chèn ép. Người làm công ăn  lương mất công ăn việc  làm, chết vì cơ sở bị khoét cho vỡ nợ sập tiệm. Chúng xén mất quỹ xóa đói giảm nghèo làm cho kẻ bần hàn mất phần cơm cháo suy kiệt mà chết. Nhiều người thấp cổ bé miệng bị chiếm đoạt đất cát nhà cửa, kêu trời không thấu, oan khốc uất hận mà chết… hàng trăm hàng nghìn kiểu chết do quỷ khoét gây ra…

Bọn quỷ khoét còn sống thì thiên hạ cứ phải chết vì nó dài dài.  Nhờ nó, ngài khỏi ra lệnh, Thần Chết tôi khỏi ra tay mang tiếng mà vẫn đoạt mạng người ta đều đều, vượt mức chỉ tiêu.

Diêm Vương nghe ra, đưa trả lễ vật, đuổi sứ giả về trần, lại tuyên bố  nhận làm cha đỡ đầu cho quỷ khoét.

2012

1 nhận xét: