MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 27 tháng 1, 2024

ĐEM THẰNG SAI RA MÀ TRỊ CHỨ

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet

            Ba Chĩa than vãn:

            - Đường đang đi, đã nộp đủ các loại thuế lưu thông thế mà  tự nhiên chúng chặn ngang, lập luôn trạm BOT bẩn thu tiền mãi lộ, tức  mình trước sai trái, người dân chống lại thì bị bắt giam, quy cho đủ thứ tội nào chống chủ trương đường lối, cản trở giao thông, gây mất an ninh trật tự, chống lại người thi hành công vụ. Tội lỗi này có phải do thằng dân gây ra hay do đâu?

            Hai Ngạnh tức mình:

            - Muốn rõ tội lệ ai thì trước hết phải xem nguyên do nguồn gốc. Tội do bọn BOT bẩn gây ra, BOT bẩn sai dẫn đến phản ứng của người dân. Dân chống lại cái sai thì dân đúng, có trị tội thì phải trị thằng BOT bẩn chứ sao lại đè dân mà trị!

            Tư Đòn Xóc đâm hông:

- Thằng BOT bẩn không sai  vì đâu phải nó muốn đặt đâu cũng được mà phải có phép, nó làm đúng luật, sai là thế lực, cái thằng đứng đằng sau nó sai, cái thằng chỉ đạo tổ chức, chia phần với nó sai. Trăm sai nghìn tội do thằng cha này mà ra, có trị thì cứ nó mà trị.

Hai Ngạnh ngạc nhiên:

- Thằng cha đó  là thằng nào, không lẽ thằng nhà nước?

Ba Chĩa sợ sệt:

- Hui miệng hui mồm nhà ngươi đi, mới động đến BOT bẩn đã bị ra tòa, động đến nhà nước coi chừng rục xương đấy!

            Tư Đòn Xóc chua chát:

- Cam chịu đóng tiền mãi lộ hoài mãi cũng chết mà chống lại cũng chết, than ôi thân phận thằng dân trong thời lên ngôi làm chủ.

8-2019

1 nhận xét:

  1. Facebook, 28-1-24,30L,1BL
    2-2-24,20L, 3BL,
    Cát Tường-Đúng hãy xử lí thằng cai trị láo khoét.
    Alex Tran-Rất là khổ cho các ông chủ nhân dân, thằng này đổ cho thằng kia, cuối cũng không có ai chịu trách nhiệm

    Trả lờiXóa