MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 14 tháng 1, 2024

ĐẶC SẢN DU LỊCH ĐỘC LẠ

TIỂU TỬ  VĂN

ảnh internet

            Dân  trong ngành   du lịch nhận  xét rằng thời buổi bây giờ dân tây đi tua (tour) chỉ thích của lạ, phải tìm được món mới, càng  quái đản càng hấp dẫn càng hái ra  tiền.

            Du lịch  mà lui tới chỉ ngắm ngó núi  biển  sông hồ danh lam thắng  cảnh, di tích  lịch sử đâm nhàm, phải kiếm cho được món độc chỉ ở  xứ ta chứ chẳng nơi nào  có được mới ăn khách. Của lạ phải hiện đại, tiêu biểu cho tầm  cao trí tuệ thời đại, cho tính ưu  việt của xã  hội mới con người mới, hút được khách tây mới  vô được bạc.

            Ý kiến hay nhưng nghĩ nát nước chưa ai tìm ra lời giải, bỗng có kẻ hô toáng lên:

            - Eureka! Tìm thấy  rồi!

            Mọi người náo nức châu vào:                                                  

            - Lộ  mô, ra răng?

            Kẻ nọ hì hì, bảo:

            - Độc  lạ, hiện  đại, tiêu  biểu, đủ cả.  Này nhé, chẳng cần tìm  đâu xa, chỉ cần   dẫn tới chỗ hàng chục nhà máy hàng nghìn tỉ đang  biến thành  bảo  tàng  sắt rỉ đứng thách thức năm này qua  năm nọ  giữa đất trời cho  xem là ngạc nhiên lòi con mắt ra thôi. Rồi  dẫn cho  xem cảnh chợ-ràn (chợ xây  xong bỏ không, làm ràn cột trâu  bò), cho  xem cầu-ngó (cầu xây  xong  không có đường dẫn chỉ  để ngó chơi), cho tham  quan cảnh  học trò tiểu học  đu ròng rọc vượt  sông  suối ngày hai  buổi  đến trường để yêu quê  hương  qua từng trang  sách nhỏ, cho tham quan cảnh người dân ăn ở  sinh hoạt, bơi tắm trên  dòng  kinh nước đen ngập rác, cho ngắm  cảnh  thuyền chèo trên phố thị  cao nguyên lúc mùa mưa  về  rồi  cảnh  nhà nhà dùng lu chống ngập…

            Nghe, ai cũng   dỏng tai trố  mắt, phục rằng khó ló cái hay,  giỏi biến nguy thành cơ. Toàn độc lạ,  cố cũng không tưởng  tượng nổi, tưởng chuyện ngược đời  ai dè  thực trăm phần trăm, tây u  gặp ba món này thì chỉ  có nước  xuýt  xoa chậc  chậc cúi gập  sống lưng phục lăn luôn… Du lịch độc lạ hốt bạc, ê hê hê!

 

10-1-24

1 nhận xét: