MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 18 tháng 1, 2024

ĐAU

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

            - Nè ông, con Út đòi chiếc xế hộp. Nó bảo ông chỉ lo chăm bẳm các anh chị  nó, ai cũng có cơ ngơi lầu đài xe cộ mà không lo gì cho nó, để thua sút bạn bè, nó tủi.

            Kẹ bà nói tới đây thì Kẹ tiểu thư đỏng đảnh vào, sụt sùi nhỏng nhẻo, Kẹ quan ông mắng yêu:

            - Học hành không lo chỉ lo trưng diện đua đòi nay thứ này mai thứ khác, mày hư lắm! Ưng xe thì tao cho chiếc tao đang đi được không?

            - Không, hổng chịu đâu- Kẹ tiểu thư phụng phịu- Đời mới kia, thứ này xưa rồi, chạy quê một cục, hổng thèm vào!

            Kẹ  quan gầm gừ:

            - Bố mày, được voi đòi sư tử. Thôi, đi chỗ khác để tao tính!

            Kẹ cô nương ra. Ngồi lại với Kẹ bà, Kẹ ông nói:

            - Hỏi cưới, thôi nôi, đầy tháng, giỗ chạp, tân gia…mình làm nhiều lần, khui bọc chúng sanh dữ lắm rồi, mỗi lần vậy đều sắm sửa cái này cái khác khi cho bà khi cho bọn trẻ. Mấy ngón đó dượt đi dượt lại lộ liễu khò coi quá. Mẹ kiếp, chưa biết tính cách nào để mua chiếc xế hộp cho  con tiểu thư Út đây. Bà có cách nào hay nói thử!

            Kẹ bà ậm ự. Kẹ ông đăm chiêu một chặp thì vỗ trán:

            - Hê hê, ra rồi, tôi có cách.

            Kẹ bà hỏi cách gì, Kẹ ông đưa ngón tay trỏ chận môi “suỵt” một tiếng.   

            Hôm sau, Kẹ ông gọi bác sĩ riêng vào bảo:

            - Công việc lâu nay ngập đầu, tôi phát nhức cả óc, khó thở, chắc phải vô viện ít bữa.

            Tay bác sĩ  đón lời:

            - Dạ, là bởi thủ trưởng quá lo nghĩ, đầu tư hao tổn quá nhiều chất xám nên bị choáng. Em đã khuyên ngăn nhiều lần là thủ trưởng thư giãn ra, cần để tâm đến sức khỏe một chút. Thủ trưởng mà bệnh thì… chúng em lo lắm. Dạ, em xin chuẩn bị ngay mọi thứ ạ!

            Kẹ quan ông đau. Tin chấn động. Ban ngành đoàn thể, cơ quan đơn vị trực thuộc rối lên đi thăm hỏi. Ai cũng tranh thủ tới cho kịp kẻo ngài… lành mất.

            Kẹ  quan ông nằm ba hôm thì xuất viện.

            Khoảng một tuần sau, Kẹ bà thỏ thẻ:

            - Này ông, thằng Hai công tử lại đòi mua chiếc xe hộp đời siêu xịn cho ngang bằng với người ta. Làm ăn thời bây giờ mà xế không ngon, thua xế là mất uy, ông tính sao? - Kẹ bà hạ giọng- Thấy con nó ưa mình cũng lo, tội nghiệp nó! Hay là ông phấn đấu đau tiếp  một lần nữa cho con nó nhờ?

            Kẹ  quan ông như đĩa phải vôi:

            - Ấy chết, mánh này không thể tái diễn,nguy hiểm lắm! Lỡ ra  chư thánh bề trên đánh giá mình thiếu sức khỏe bắt chuyển cống tác, không đưa vào cơ cấu nhiệm kì mới hoặc bắt hưu một phát là toi mạng. Thôi, làm ơn nghĩ giùm cho con mánh khác đi mẹ ơi!

           

1 nhận xét: