MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 6 tháng 1, 2024

COI VỊ ĐỨNG ĐẦU LÀ BIẾT

TIỂU  HÙNG TINH

ảnh internet

            Y  cho  rằng chức  sắc lãnh  đạo là cột cờ  trong bó  đũa, gương mẫu của gương mẫu, liêm chính của liêm chính,  rường cột của tổ chức, tinh hoa  của   dân tộc, là vàng  ròng ngọc  quý… Cứ nghe thủ  trưởng, bí thư, chủ tịch, bộ trưởng, trưởng ban, ủy này ủy  nọ, nội cái  danh  xưng thôi cũng đã thấy oai linh phát tiết ra ngoài.

Rồi nhấn thêm:

- Muốn đánh giá  tình hình cơ  quan  địa  phương bộ ngành  thì cứ   xem người  đứng   đầu là  đủ  biết, thượng bất chính hạ tắc loạn thôi.

            Hỏi thế là thế nào, y bảo:

            - Cứ   xem kinh kỳ và  các tỉnh thành lớn nhỏ là thấy. Nào bí, nào chủ, phó  bí, phó chủ, giám này  trưởng nọ đua nhau  bị kỉ luật, có vị  vô tù bóc lịch. Không  quơ chứ  quơ vào    đụng, quan đó giặc đó, đồng chí bị lộ hay chưa  bị lộ thôi!

            Đến  bộ  ban  trên trung ương thượng tầng  cũng dơ dáy  dính dấp. Trưởng  bộ  dục  “cấm  sinh   viên sư phạm bán  dâm bốn lần”, là tấm gương giáo  hóa ai ngờ cũng  dính kỉ luật, giáo dục  không  xong  vẫn lãnh  đạo tuyên giáo, ngon!

            Rồi  bộ  TTTT (4T), tưởng thanh tao trong  trắng té ra   tiền tiền tới tấp. Trưởng bộ miệng to,  đứa nuốt  một cú  vài  trăm nghìn đô, đứa ngoạm một  miếng  hơn hai  triệu  đô,   bị tổ trác hóc   xương phải  ói ra, giờ “cơm tù hai  bữa khỏe như ru” chờ đại xá.

            Nắm  bộ Y  có Kim Tiêm bán thuốc giả, Thanh Long hùa theo  dịch, ăn theo dịch, làm dịch tặc dịch  quỷ tàn hại đồng bào.

            Rồi  khoa học công nghệ giả kít tét ngoáy mũi lấy tiền, ngoại giao phất  cờ “bay giải cứu”  để  đục khoét tàn tệ, công thương nào  trưởng nào  thứ gian manh dầu  tặc, đứa  bị tóm đứa  thoát ra  nước ngoài...

            Hỏi  vói  qua chuyện  triều  đình, y bảo:

            - Chỉ  biết trước đây có  vị thừa tướng chơi sụm luôn  “nắm đấm thép”, đến lui vào hang mới nhắc nhủ  bọn tay chân về “làm người tử tế”, đủ thấy  trước đó lão ta và  bộ  sậu thế nào rồi. Nghe  đâu đi  đứt hàng chục tỉ đô.

Thế  rồi chống  dịch  duồng  dịch  dính   dịch  mà hai  ông phó thừa tướng đang hùng hổ huênh hoang phải nghỉ ngang không kèn  không trống. Rồi ngài chủ chóp dính   dấp thế nào  không  biết (người ta nói  dính trách nhiệm chính trị)  phải đột ngột giả  biệt  chính  trường. Tội nghiệp, không  biết rồi  đây mấy mớ “trung tâm”, “thủ phủ”, “đầu tàu”, “khát vọng”, “cột  điện Mỹ  biết  đi”…  của ngài để  lại  ai gánh cho đây, ô hô!

            Nói  xong, y  nấc lên, ai nghe cũng xót  xa lòng ruột.

 

5-1-24

1 nhận xét: