MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 16 tháng 1, 2024

ĐỔ LỖI ĐỂ CHẠY TỘI

TIỂU TỬ  VĂN

ảnh internet

            Trong lớp  bồi dưỡng nâng  cao trình  độ  cho quan chức cốt cán, Cẩu  đại     đăng đàn thuyết  giảng  rằng quan  trường  là chỗ lầm lỗi, quan chức thời nay chẳng khác gì  bọn tội phạm, không làm thì thôi chứ  làm là  dính  tội. Thế  cho nên phải  biết   đổ lỗi  để tránh tội, các ngươi hiểu thế nào, đổ lỗi vào  đâu?

            Trợ Khuyển  nhanh nhảu:

            - Đổ vào khách  quan nào điều kiện thiếu thốn, thị  trường  biến động, tình hình  dịch bệnh, thế  giới không ổn định, hàng trăm lí do tha hồ   đổ vào.

            Cẩu sư ra  vẻ tán  đồng.

            Đề  Muông góp thêm:

            - Đổ vào cơ chế  nào rườm rà  nhiều nấc lắm bậc,  trì trệ quan liêu   gây khó khăn chỉ đạo, hạn chế mọi  hoạt  động. Trăm hư ngàn xấu cứ đổ  dầu cơ chế, lôi thằng cơ chế  bắt  nó hứng chịu hết     xong.

            Quá lắm  có bắt kiểm  điểm   bản thân thì  cứ rên điệp khúc nhận thức  còn hạn chế, non yếu  kinh nghiệm, chưa  qua trường lớp nhưng   do  tổ chức, do tập thể tín nhiệm phân công phải  chấp hành dẫn đến sai sót. Nhẹ nhàng khéo léo đá hết tội lỗi  của mình cho tổ chức, tập thể là nhẹ mình, khỏe re!

            Cẩu  sư gục gặc nhất  trí.

            Đến  phiên mình, bí Cầy nói cộc lốc:

            - Cứ  đổ  cho “cậu đánh máy”!

            - “Cậu  đánh máy” nào, ngươi nói vậy ý  gì?

            - Rằng tay cáo nọ nguyên là phó  ban tuyên  láo, chuyên nghề  mài mồm chuốt  mép, oách lác hung hăng, nay giở ngón lập  trường  mai giương chiêu đường lối ra hăm he  đe nẹt giới ngôn luận, ai cũng  sợ. Tổ trác, có lần chính  y lại ngôn luận  xằng  quấy phạm vào chủ  trương, sai quan điểm,  bị   phạt  kiểm điểm, liền oác mồm lật lưỡi đổ hết  sai phạm  cho “cậu đánh máy”  thế là   an toàn thoát tội. Đấy, sai đổ  xuống  dưới   giống như  quét cầu thang, bao nhiêu rác  rưởi bẩn thỉu  bậc trên cứ lùa hết  xuống bậc  dưới, dưới tha  hồ lãnh  đủ  còn trên trong vắt trong veo.

            Nghe tới đây, Cẩu đại    vỗ  đùi  đánh  đét  khen là “có lí luận”, rất tài tình, quá  thông minh và  vô cùng sáng   suốt.

 

12-1-24

1 nhận xét: