MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 29 tháng 1, 2024

CÓ NƯỚC SẬP TIỆM

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

            Năm Đại lí bán sỉ bia và nước ngọt. Một hôm, cả nhà đang ngon giấc bỗng nghe tiếng đập cửa dồn dập. Năm vùng dậy, xem đồng hồ thì đã một giờ sáng. Ai vậy cà? Ai lại đập cửa giờ này? Không khéo cướp? Rồi bỗng có tiếng gọi:

            - Mở cửa chú Năm ơi! Tư Công an và Sáu Xã đội đây. Mở cửa, chú Năm!

            Năm Đại lí lên tiếng hỏi:

            - Có việc gì mà gọi khuya khoắt thế mấy chú?

            Bên ngoài nói:

            - Chú cứ mở cửa đã, tụi tui nói sau!

            Khám nhà? Có chuyện gì? Không buôn lậu không trốn thuế  nhưng Năm vẫn hoảng hốt bật đèn, mở cửa.

            Hai vị liền xum xoe:

            - Phiền chú Năm quá, thông cảm, anh em bển đang dzui dzẻ thì hết, chú Năm cho mượn tạm vài kết, tính sau.

            Khi ba kết bia đã chất gọn lên yên, xe nổ máy, hai người vui vẻ nói với lại:

            - Thông cảm nghe chú Năm!

            Sáng ngày, Năm sai con lên đồn lấy vỏ chai về thì được một chú chỉ vào phòng phía sau. Một mâm đĩa bát bầy hầy ngổn ngang, chỉ có vài cái vỏ chai lăn lóc dưới đất, bên cạnh chiếc can nhựa chục lít. Thằng bé ra hỏi, chú ấy cười cười nói:

            - Phải rồi, nhậu đế đã rồi mới đổi tông qua bia, làm sơ ít chai thì hết đá, mấy giả lại kéo luôn qua bên nhà máy nước đá. Đâu, cháu qua bên bển xem thử!

            Đến nhà máy nước đá thì có người bảo:

            - Hồi hôm các ổng tới lấy nước đá khuya lắm, rồi  chở đi nhậu đâu hổng biết.

            Đường dây đứt, thắng bé mếu máo trở về. Thấy con, Năm Đại lí lầm bầm than thở: Mất của, rủa hơi, tiêu lời, đứt vốn, khổ con chạy tìm… Bán buôn đến mà sập tiệm!

1989

 

1 nhận xét:

  1. Facebook, 30-1-24,50L, 11BL, 2CS
    3-2-24, 35L, 7bl, 2cs
    Van My-Nhớ đến lời nói "bất hũ" : CÁCH MẠNG THẬT LÀ SANG!
    14-4-24,83L, 14bl, 8cs

    Trả lờiXóa