MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2022

CÔNG NGHỆ GIEO QUẺ

BÚT  NGUYÊN  TỬ

ảnh  internet

            Nghe  bói là liên  tưởng   đến một ông  già mù ngồi  ở hốc cây xó  chợ,  bày  cuốn sách, chưng  mu  rùa, dựng bàn  tổ, gieo  quẻ rồi giở  giọng  quỷ thần phán  số  mệnh  tương  lai. Dóc  lộ  liễu  vậy  nhưng  nhiều  người  đua  nhau  đặt  quẻ, tin  sái cổ thậm  chí  đặt  cược cả vận  mạng  mình  vào  tay lão.

Loại bói xoàng xĩnh này chỉ lừa  được  đám   tín còn thứ  bói  khác dưới  dạng  tiên  tri, dự báo khoa học,  dự báo  cách  mạng  của những  con người  được  xem là có  trí  tuệ  siêu  việt có  thể mê hoặc  cả một  phần  nhân  loại.

Ông  Mác từ thế  kỷ 19 đã  bói về  một  thiên  đường không  có bóc lột, hoàn toàn  bình  đẳng, của cải  tuôn ra dạt dào,  con người  hưởng theo  nhu  cầu… Điều    tưởng của ông   được người  ta  sùng  bái như một  sức mạnh     địch, một ngọn  cờ bách  chiến bách  thắng, sẵn  sàng  dâng hiến hi sinh. Nhưng  rồi  gần  cả thế  kỷ phất  ngọn  cờ  trí  tuệ tiên  phong tiến  lên mà vẫn  cứ giật  lùi, loanh  quanh bế  tắc, kéo luôn cả hệ  thống đổ  vỡ.

Tin chủ thuyết như  phép  vạn năng, hàng   đệ  tử  của ông   có người bốc lên hô  tiến nhanh  tiến  mạnh, trong  vòng  10-15 năm bỏ  qua  thời kỳ  quá  độ, bằng  Anh, vượt  Nhật, xây  dựng  xong    sở vật  chất  cho  CNCS nhưng  rồi hưởng  theo  nhu  cầu  đâu  thấy, chỉ thấy  ăn độn  bo  bo, đói  rạc người.  Bấy  giờ mới chần  chừ xét  lại, dè dặt  bảo  rằng chúng  ta  duy  ý  chí  quá,  đây  là chặng  đầu  tiên của thời  kỳ  quá  độ, có kẻ  còn bảo    chặng   đầu  tiên  của giai  đoạn  đầu  tiên  của  thời  kỳ  quá   độ lâu  dài. Ông  phán  rồi  ông  sửa, sáng  đúng  chiều  sai  ai  dám  cãi!

Tưởng  mắc cỡ tịt  ngòi ai  ngờ lại  bói. Vị tài  nông đức mạt nọ được thời phóc lên ngai cũng  hùng  hồn  gieo  quẻ phán  rằng   đến năm 2010 nước ta là nước công  nghiệp. Không  biết hiểu  nước công nghiệp  là nước  thế  nào  chứ các  nắm  đấm thép  đua  nhau  sụm, hàng  loạt  công  trình  nghìn  tỉ bỏ hoang, nợ công dầm  dề, loanh  quanh  chẳng  biết  trồng  cây  gì nuôi  con  gì cho  phù  hợp, thua!

Chưa hết, bói chung bói lớn (gọi  cho  chữ nghĩa là dự báo  vĩ mô)  không  xong thì  người  ta  chuyển hướng  sang  gieo  quẻ bói  vi mô,  đến  đâu  cũng trung tâm, thủ phủ,  đầu  tàu, nơi  này  Singapore, nơi  khác Paris, chỗ kia Dubai, chốn nọ  thung  lũng Silicon, cả thế  giới  chầu về VN khác gì trăm  vì sao  chầu hầu Bắc  đẩu,  vinh  quang thay!

Biết dóc hết  cả nhưng  bởi  chủ  trương gieo  quẻ chỉ  đường, lấy bói định  hướng nên phải suy  theo  bói, nói  theo  bói, nhất  nhất tuân  theo  bói nên sinh  ra  nạn  bệnh thành tích, báo  cáo  láo, cứ năm sau  cao  hơn năm  trước,  đạt  vượt  hơn  cùng  kỳ năm ngoái, có  suy  thoái  cỡ nào  thì thắng lợi vẫn  là cơ bản, thành  công  vẫn  là chủ yếu, ngút  ngàn  tự   sướng.

Bói ăn vào  cuộc sống, gieo  quẻ thành lề  thói, đố  dứt nổi!

 

27-9-22

1 nhận xét:

  1. Facebook, 3-10-22,15L, 2CS
    Nguyễn Ngọc Sơn-Các thầy mù cứ tha hồ phán ,nhưng chỉ có những đứa ngu mới tin .
    27-10-22,10L, 1cs

    Trả lờiXóa