MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 23 tháng 10, 2022

QUÁI PHÍ

TIỂU  HÙNG   TINH

ảnh internet


             Trước  đây, thời hợp  tác  xã nông nghiệp, có nơi   định  mức mỗi  lao  động, mỗi  hộ phải  đóng bao  nhiêu  ký phân  bắc trong một  vụ  để  bón  ruộng  hợp  tác. Có hộ  ra  sức rặn nhưng không  đủ  đành  lén trộn đất  vào cho  đủ cân, lộ tẩy, bị  bêu  tên. Có người  than  phiền  rằng cứ  hô thắt  lưng  buộc  bụng, hạn chế  đầu  vào  mà bắt  ào  ào  đầu  ra,  không  cho ăn lại bắt ỉa, cứt  đâu ỉa, chơi    ác thế!

            Thu này  gọi là tận thu, phân như  phí, thu  phân cũng như  thu  phí, phí  phân.

            Đến  thời  kỳ  đầu  đổi  mới, xứ  nọ  xây   một  trường  cao  đẳng  lầu  đài  to đùng, đến khánh thành  cha  con mới  tá hỏa không  có cầu  tiêu. Kiểu  này  thì chết cả thầy  lẫn  trò. Mót lên mắc lên  không lẽ chạy  về nhà, không lẽ ra  đường tháo  vào  bụi cậy, đành phải đi nhờ hàng  xóm. Các nhà  xung  quanh  cũng nhạy  bén thu  phí vệ  sinh mỗi  lần  đi, bọn  học  trò bấm nhau  gọi tục tĩu là phí ỉa đái.

            Khi một  số   lãnh   đạo  chóp  bu đi  kinh lý  trường có  nhắc  phải  có nhà vệ  sinh  sạch  sẽ  để phục  vụ học  sinh, nhiều  trường    tỉnh nọ nhạy  bén vào  cuộc. Một  loạt  nhà vệ  sinh  được  xây  dựng, quái  lạ là mỗi  cái  giá năm bảy  chục  triệu  thì khai  khống lên gần  cả tỉ bạc. Sự  vụ  đổ bể, khui  ra cha  con ngọng  miệng, báo  chí   gọi  là ăn vào  cầu  tiêu. Đây    thể   xem    quái  phí, dân  không  trực tiếp  đóng    chém  vào   kinh  phí.

            Phí  xuất  hiện ngày  càng nhiều, càng   độc chiêu  quái  đản. Ở nông thôn trong  hàng chục loại  phí  có cả  phí  trâu  ăn  cỏ, phí kết  hôn, trẻ    sinh  phải  đóng  phí  nghĩa địa… Giao  thông ngang nhiên lập  trạm thu  phí BOT  gọi là thu  giá, chưa  kể thu  phí lụi. Bệnh  viện  đẻ ra  phí khám  dịch  vụ, phí phòng  dịch  vụ đến cả phí mỗi  lần ghim sạch điện thoại… Phí  giăng  giăng như  bẫy, phí  vây  bọc hết  đường chạy, một  con gà gánh  mười  ba  loại  phí, khiếp!

            Xung  quanh  thu  phí rần rần,  không lẽ mình  lép vế nằm im. Nhiều  trường  học vùng lên đẻ  ra đủ loại phí. Chưa kể độp  một  cái tăng mức học phí (còn  gọi là học giá) lên gấp  5  lần mà còn bày  đặt  hàng chục   loại  phụ thu đánh lên đầu học   sinh nào  phí nghỉ  trưa, phí  đơn, phí  giấy  nháp, phí nộp  phạt (đi  trễ, vi phạm nội  quy, điểm kém…), phí  ghế nhựa, phí vệ  sinh. Lại phí vệ  sinh, nói cho bóng bẩy  thế  thực ra  là phí ỉa đái, đi  hay  không cũng phải  đóng vì nhà  trường thu  một  lần từ  đầu  năm. Kiểu  này  thì chớ  có trách  đang giờ  lên lớp  mà học  sinh   đua nhau  xin  đi ngoài  nghe!

            Nhìn  quái  phí, tởm   muốn nhổ nước bọt nhưng  rồi phát  rùng  mình,  sợ nó!

 

20-10-22

1 nhận xét: