MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 9 tháng 10, 2022

QUAN CHỨC HƯ HỎNG DO ĐÂU?

TIỂU TỬ VĂN

ảnh  internet

            Càng  Cua thắc mắc không biết    sao  quan  chức  to có nhỏ có, dưới  lên trên xuống,  khắp ban  bộ  đoàn thể trung ương  địa  phương đua nhau    hỏng. Cá Ngạnh  cười  khẩy:

            - Vì thiếu  tu  dưỡng  rèn  luyện.

            Cua không  chịu:

            - Ai  thiếu chứ các vị  quan chức  học tập  rèn  luyện bài  bản, định kỳ  sinh  hoạt, tổ chức thường  xuyên theo  dõi giáo  dục, luôn  là tấm  gương  cần  kiệm liêm chính chí công    tư, các vị  có biết  bao bằng khen  giấy  khen, biết  bao  lần tiên tiến xuất  sắc, chiến sĩ thi  đua, có  vị  còn  được phong  là anh hùng nữa đấy, sao  dám bảo    các vị thiếu  tu  dưỡng   rèn  luyện.

            Ngạnh  bảo:

            - Thế  chắc   do là  quan chức. Quan  chức có điều  kiện, phương tiện,    quyền thế, mưu mánh, dựa  tổ chức, phe nhóm nên  sinh  làm bậy  rồi    hỏng.

            Cua cãi:

            - Quan  chức  là người  lãnh  đạo cũng    người  đầy  tớ  trung thành của nhân  dân, quyết trọn  đời  hi  sinh  phấn  đấu  vì lý  tưởng, vì hạnh  phúc của  nhân dân,  đó là những con người  cách  mạng  cao  quý sao  lại  hư hỏng  được.

            Ngạnh  tiếp:

            - Không thì cũng      chế  mà sinh  ra hư  hỏng.

            Cua bác:

            - Không thể   cứ    hỏng  là đổ cho    chế. Cơ  chế  ta  là đảng  lãnh  đạo, nhà nước  quản  lý, nhân dân  làm chủ. Cơ chế XHCN  ưu  việt   gấp triệu  lần cơ  chế tư bản vì nó  là thành  quả, là  kết  tinh  của  cách  mạng.

Thấy  Ngạnh  còn muốn nói, Cua  làm  bộ  nghiêm mặt:

- Đỗ lỗi  cho    chế  khác gì  phủ nhận thành  quả  cách  mạng, bộ  muốn  tự  diễn  biến tự chuyển hóa hả?

            Nghe  đe diễn  biến chuyển hóa, Ngạnh  thét  rét, tắt  đài.

 

7-10-22

1 nhận xét:

  1. Facebook, 12-9-22,30L, 2cs
    Đức Hải Nguyễn-Do " dân bầu", một cán bộ lãnh đạo nói.
    Tony Thái-Thì tại nó vậy chứ sao còn hỏi

    Trả lờiXóa