MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 17 tháng 10, 2022

QUẬY LÊN QUAN

TIỂU  HÙNG   TINH

ảnh  internet

            Thằng  Quỷ  chẳng lo  học hành chỉ ham  quậy, bố  nó là Kẹ  Quái  đe:- Mày  quậy  vừa  vừa thôi  chứ  quậy  quá tao  bắt  đi  du học đó nghe!

            Quỷ cứ  quậy. Nói là làm, bố Quái  bắt    đi  du  học thật. Tưởng  xa  bợm  xa bầy sẽ  đổi  tâm tính nào  ngờ ngưu  tầm ngưu, Quỷ kết    với  bọn Tây  chơi đàng  điếm quậy  tưng liên lục  địa. Bố  Quái  lại  đe: - Mày quậy  trời  thần vậy coi  chừng tao  bắt  về nước  đấy! Quỷ  cứ  quậy, bố  Quái  bắt  về  nước thật.

            Về  nước khác gì hổ nhập  lâm,  Quỷ quậy  càng  dữ, bố Quái  lại  đe: - Quậy  quá  quắt thế  này tao  bắt  đi  làm cán  bộ  nhà nước cho  mày hết cựa quậy nghe  con! Tưởng  đe vậy  là Quỷ  sợ nào  ngờ nó quậy  càng  dữ. Bố Quái  đưa nó  vào  làm cán  bộ  nhà nước thật.

            Nó thuộc diện 5C (con cháu  các cụ cả) lại  là quý tử của cụ Kẹ Quái  đương chức, ai  cũng ngán. Lẽ  ra mới vào  thì cho  cái chức   phó  phòng  trưởng phòng  là ưu ái  lắm rồi nhưng sợ Quỷ quậy nên tổ chức phá lệ, bố  trí cho nó  chức phó  giám đốc, lại  sợ cụ Kẹ quậy nên đặc cách cho  nó làm giám đốc luôn. Còn  dặn rằng cố gắng  tu dưỡng  thì không bao  lâu sẽ  sớm  đưa  vào  ghế  chủ tịch, bí thư.

            Bây giờ ở  đâu, lúc nào cũng thấy  Quỷ bệ vệ nghiêm trang ra phết, ai cũng tưởng nó đã  qua cơn quậy. Chỉ  có Bút  Nguyên Tử lại  lắc đầu  bảo  chưa yên  đâu. Hỏi    sao  thì bảo: - Chỗ ngon như ngồi  trên đống vàng thì ngu  gì nó  quậy.    quậy  thì  đâu  phải  quậy  kiểu  ăn chơi  phá phách trác táng  mà quậy cỡ giặc nội  xâm  mới  đúng tầm nó chứ!

            Nhưng  rồi Quỷ vẫn được  xem là hạt  giống  đỏ, vào diện nhân sự chiến lược, thăng vù vù lên chủ tịch, bí thư. Ai cũng  cho là không ưa thì dưa hóa giòi, dùng con mắt  xấu  soi người, Tử chỉ cười bảo: - Đợi  rồi  xem!

            Y như  kinh, không bao  lâu  thì Quỷ dính ngay  mấy  vụ lùm  xùm gây  thiệt  hại  nghiêm trọng tới  mức lão  Kẹ Quái  đứng ra che chắn cũng  không nổi, phải  bị xem xét kỉ luật. Kề bên  cửa  tử nhưng nghe đâu Quỷ  còn đe ngược  lại  là vừa vừa thôi  chứ  làm  quá lắm  tao  sẽ  quậy  tung lên hết, chó chết  mèo  cũng  le lưỡi cho mà  xem, thằng mẻ  đầu  thì  đứa  cũng  sứt  trán, mẹ nó, sợ  gì!

 

12-10-22

           

1 nhận xét:

  1. 19-10-22,50L, 4bl, 2cs
    Doi Nguyen-..." Con lãnh đạo làm lãnh đạo là phúc cho cả dân tộc " ...
    Trần Kiêm Liên-Đi ăn chơi4 năm ở Mẽo. Về làm sếp. Hồng ân cho dân tộc là đây.

    Trả lờiXóa