MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2022

THANH TRA QUYẾT LIỆT ĐẾN CÙNG

TIỂU  HÙNG  TINH

ảnh internet

            Cơ sở Trê chủ nát  bươm, thâm thủng gây  thiệt  hại  nghiêm  trọng, Trùm Tra  dẫn  bộ  sậu xuống thanh  sát, tinh thần là tra  xét  đến  cùng, quyết  tâm làm  sáng  tỏ mọi nguyên  nhân, xử lý  đúng người  đúng  tội.

            Báo  cáo  tình   hình, Trê chủ cứ một  bài đổ cho     chế  khách  quan, trùm Tra  dằn  giọng:

            - Dám làm  dám  chịu trách  nhiệm, chủ  quan  làm  thì  chủ  quan  chịu, không  được  đổ cho    chế  khách  quan. Đổi mới  mở cửa gần nửa thế  kỷ rồi, cơ  chế   đã  hợp  lý, thông thoáng, thủ tục hành chính  đã  được cải  cách không  còn  phiền hà như  xưa. Cơ  chế  đâu  phải  là cái  thùng rác    cứ  đổ bẩn vào  đó! Các  ngươi phải  làm  rõ nguyên nhân sa  sút, yếu  kém, thất  thoát, lỗ lã, lụn bại do  đâu.

            Trê chủ  lách  qua tập  thể, thưa:

            - Do chế  độ tập  thể lãnh  đạo cá nhân phụ  trách, lãnh   đạo chỉ  được  quyết theo  nghị  quyết  của tập  thể.

            Trùm  Tra gạt  đi:

            - Phải  quy  trách  nhiệm cho  cá nhân phụ trách, người  lãnh   đạo  phải  chịu  trách  nhiệm, không  được đổ  cho  tập  thể.

            Trê  Chủ đá  qua  thuộc cấp:

            - Những   sai  sót thuộc  phạm  vi của  Chạch phó chủ đảm trách, đồng chí  ấy  phải  chịu  trách  nhiệm.

            Phó Chạch bị nêu  tên, vùng  vằng  cự nự:

            - Tôi  chỉ  là phó thừa hành, chủ Trê phải  chịu trách  nhiệm  chứ  sao  lại  đổ  cho  tôi.

            Trê  chủ  bị trùm Tra  quy  trách  nhiệm, hoảng  hốt:

            - Tôi  chỉ kế  nhiệm, trách  nhiệm    của người tiền  nhiệm.

            Trùm Tra  cao  giọng:

            - Tiền  nhiệm của ngươi    ai, mau  triệu  tập  đến  đây  quy  án!

            Trê  chủ gãi  tai:

            - Dạ, đồng  chí  Lươn  đã được  điều  động  về  trung  ương  để  đảm trọng trách quốc  gia đại  sự  rồi  ạ.

            Trùm Tra  giật mình thì thầm  với bộ  sậu: Chuyện này  dính   đến  nhân sự  trung ương  quản lý, chúng  ta  không khéo mà  động phải  ổ kiến lửa đấy!

            Rồi  trổ  giọng  cứng:

            - Không    vùng  cấm, cỡ nào  cũng trị, ta  sẽ làm  việc  với  trung ương để  truy  tới  nơi. Giờ hãy  tạm  dừng, mời  các đồng chí  nghỉ!

            Tất  cả  đồng thanh  nhất  trí. Cuộc tra  xét  hoàn thành  tốt  đẹp.

 

29-10-22

1 nhận xét:

  1. Facebook,30-10-22,15L, 1bl
    Trang VHMN,Thành Nguyễn Văn-Trê, tra có 'dây mơ rễ má' với nhau ... Nàm thao quyết liệt được chớ?! 'Chuyện trê - cóc' ... Hồi sau sẽ rõ.
    TLKT, 6-11-22,25L, 5BL, 4CS

    Trả lờiXóa