MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2022

DÂN NÀO HƯỞNG

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Ba  Móm hí hửng  khoe rằng  trước  đây nói  đến dân  biết  dân bàn  dân  làm  dân kiểm tra nghe  đã sướng   còn nay nghị  quyết  còn nói dân hưởng nữa, phải gần  cả  thế  kỷ  cách  mạng, trải  qua hàng núi  nghị  quyết  mới thêm được hai  chữ dân hưởng, đã  quá sá  trời  đất  luôn!

              Hô vặn lại:

            - Dân hưởng ư,  dân nào  hưởng  đây?

            Móm chắc nịch:

            - Dân nghèo  chứ  ai  nữa. Trong  Quốc  tế  ca  đã kêu  gọi  vùng  lên hỡi các nô  lệ ở thế  gian, vùng  lên hỡi  ai  cực khổ bần hàn… Có bài  hát đã  thúc giục Nào  anh  em  nghèo  đâu, liều  thân  cho  đời  sống, mong thế  giới  đại  đồng… Người  nghèo   làm cách  mạng, cách  mạng   để  giải   phóng người  nghèo, thành  quả  cách  mạng  trước hết  người  nghèo  phải  được hưởng chứ  ai  nữa.

            Hô mỉa mai:

            - Nghèo bền  vững, tái  đi tái  lại triền miên xóa mãi không hết, thất  nghiệp  tràn  lan, công ăn việc  làm  không  có phải đầy  thân  quan bên Hàn bên Đài làm  vợ, làm ô sin, cửu vạn, dân nào  chứ dân nghèo  hưởng thành  quả  đâu.

            - Không  dân nghèo  chả lẽ  dân giàu  hưởng?

            - Dân giàu cũng nhiều  loại. Loại tư sản, tiểu  chủ chế  độ  cũ bị  đánh  te tua sụm bánh chè, số  vượt  biên, số  đi  kinh tế  mới, số thành  dân nghèo  thành  thị, dính nạn  hưởng  họa thì  có!

            Họa chăng    bọn  dân giàu người  ta  gọi  là cánh hẩu, sân trước  sân sau đi  đêm  dựa  dẫm  vào  bọn  quan  chức  để thu  gom tiền bạc, bao  chiếm  đất  cát, vơ vét  tài nguyên  khoáng  sản, thao túng thị trường. Toa  rập  với  bọn này  là tư  sản  đỏ, bọn  dân giàu này  hưởng lớn.

            Một  bọn  dân giàu  nữa được ưu  tiên hưởng thành  quả  cách  mạng  là bọn quan  chức, to  ăn to nhỏ ăn nhỏ, bám víu chức  quyền thả  sức  trục lợi, ăn không chừa một  thứ  gì. Đi theo nó là một    con quan cháu  cớm chắt cụ kẹ, một  lũ COCC (con ông cháu  cha), một  lũ CCCCC (5C- con cháu  các cụ  cả), bọn  này học phải  qua tây mẽo  tháng tốn dăm bảy  chục nghìn  đô, chơi  gái, đánh   bạc, chơi  xe, chơi  du  thuyền, chơi  liên lục  địa cho  đã  rồi  lên  làm lãnh   đạo.

            Đâu  phải  dân nào  cũng  được hưởng mà phải dân  gộc giàu, dân băng bè phe  cánh chúng  nó tranh hưởng hết, dân nghèo  còn khuya.

            Nghe  cụt  hứng, Ba Móm  thở  dài thườn  thượt.

 

5-10-22

 

1 nhận xét:

  1. fACEBOOK, 10-10-22,20L, 1CS
    DÂN TỘC VN,-Minh Nguyen-Nhà ai giàu bằng nhà cán bộ?
    Hộ nào sang bằng hộ đảng viên?
    Dân tình thất đảo bát điên...
    9-11-22,10L, 1bl, 1cs
    5-12-22,20L, 1cs

    Trả lờiXóa