MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2022

KỴ HÚY ĐỜI MỚI

TIỂU  HÙNG  TINH

ảnh  internet

            Tam Giác   nhắc chuyện   xưa, bảo sĩ  tử  đi  thi nếu  không  biết  tránh  né mà  viết  động  vào  tên  tuổi  vua chúa hoàng thân  quốc thích  xem như phạm  húy, phạm  trường  quy, bị  đánh  hỏng   đã  đành  mà lắm  khi  còn dính  tội, liên  đới  đến  thầy  dạy, cha mẹ. Phạm  húy  được xem    trọng  tội, thiếu  đề phòng coi  chừng thi để  được  danh  vọng  đâu  thấy mà    khi  rước  họa  vào  thân.

            Lục Lăng  nghe  bảo  chuyện  xưa  cũng là  chuyện nay.

            Tam Giác cự nự:

            - Bây  giờ    thời  đại  tiến   bộ,  dân chủ, nói  thẳng nói  thật, không  có vùng  cấm thì là      ba  chuyện  kỵ húy rầy  rà rắc  rối  linh  tinh   đó nữa.

            Lục Lăng cười  khẩy:

            - Vẫn    đấy!

            - Lộ mô, ra  răng? *

            - Xưa  kia nước ta  thần  phục Tàu, vua  quan kính  cẩn gọi  triều  đình   Trung Hoa    thiên  triều còn  dân giả  vẫn  gọi  là Tàu, cần  thì  gọi  thằng Tàu cho  bỏ ghét. Đến cách  mạng thành  công, chuyển  qua  gọi một  cách  trân  trọng là  Trung  Quốc, Tàu  chỉ  để  gọi  Tàu  Tưởng.  Ai  gọi  Trung Quốc    Tàu  sẽ  bị  xem    xúc phạm nước đàn  anh  XHCN, phá hoại  quan hệ  hữu  nghị thắm thiết môi  răng Việt  Trung. 

Di  chứng  ấy  kéo  dài, đến  khi chúng  tràn  qua  xâm lược  sáu  tỉnh  biên giới cũng  không  dám  gọi    giặc xâm lược, cuộc chiến tranh  chống Tàu  Cộng đó chỉ  được gọi một  cách  mông lung là “chiến tranh bảo  vệ  biên giới”.

Tàu  Cộng lấn  biển, chiếm đảo, đâm tàu, giết  hại  ngư  dân không  dám  gọi  giặc Tàu, không  dám động đích  danh Trung  Quốc mà  gọi  tránh   là “tàu  lạ”, “nước  lạ”. Đúng  là lạ, lạ thật!

Ngưng một  chút, Lục  Lăng  lại  bảo:

            - Quyền  biểu  tình   được nêu  trong  hiến  pháp thế nhưng  dân oan biểu  tình  đòi  đất, biểu  tình  chống  Trung Quốc, chống   đặc khu thì  không gọi là biểu  tình  mà chỉ gọi là “tụ tập  đông  người”, cấm “tụ tập  đông người”, xem là bất  hợp  pháp. Biểu  tình  chỉ có ở xã hội    bản thối  nát chứ  xã hội dân chủ ưu  việt gấp  triệu  lần tư  sản, chỉ  số  dân  chúng hài  lòng  với  cuộc  sống  cao  nhất  thế  giới thì  làm    có chuyện đó. Thiên đường  trần thế là vậy    ném hai  chữ “biểu  tình” vào  ai  chịu  cho  nổi, phạm húy  đấy, phải  gọi khác đi  là “tụ tập  đông  người”.

            Tam Giác nghe  bỗng đầu  lưỡi giật  giật    rần, thốt  lên:

- Kỵ húy, kỵ húy đời  mới, quái  lạ thật!

-----------

(* ) Chỗ nào, ra  sao?

 

11-10-22

1 nhận xét:

  1. Facebook,16-10-22,20L, 3cs
    Truyện cười, 20-10-22,25L, 12bl, 3cs
    Thierry LE-Đúng là chuyện lạ thật là lạ
    Manh Chiem-Sợ..hơn sợ cụ tổ nhà nó.!
    Nguyễn Tâm-Một đất nước Anh hùng
    24-10-22,BLKT, 43L, 12bl, 7cs
    17-12-22,30L, 3bl, 3cs
    Hà Minh-16 chữ, nhiều hơn 6 tỉnh

    Trả lờiXóa