MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2022

TA BỎ XA THẰNG MỸ

TIỂU  HÙNG  TINH

ảnh  internet

            Càng Cua kể chuyện Mỹ rằng người  ta có thể  trốn tránh  đủ thứ  kể  cả  tội  giết  người  nhưng  hai  thứ không  thoát khỏi  là cái chết    nộp thuế. Gì  cũng thuế, động  đâu  cũng thuế, ăn thuế, chơi  thuế, đố  chạy  đằng trời  cho  thoát. Thuế dữ trời  vậy nhưng  dân vẫn  giàu có, văn minh  hiện  đại nhất  thế  giới  đấy.

            Nghe, Cá Ngạnh  cười  khẩy:

- Gì chứ ba món ấy ta  không thua, hơn là đằng  khác.

            Càng Cua hừ một cái:

- Lỡ lụng lịu lộn lẹo thì  cho  nói lại, hơn thế nào?

Cá Ngạnh hất  hàm:

            - Ở ta  không những thuế  mà phí. Nếu  thuế  là phù thủy thì phí    âm  binh, một loại trá  hình biến  tướng, là  cánh tay  nối  dài  của thuế.  Thuế  còn    quy  định  chứ  phí là vô  tội  vạ, muốn đánh  muốn thu  bao  nhiêu  đó tùy, có  giấy  tờ hay  thu  lụi đều ổn, thu nộp  công  quỹ hay nộp  vào  túi  riêng cũng  xong.

            Càng Cua nhắc nhở:

- Coi chừng hồ  đồ đấy, căn cứ  đâu?

Cá Ngạnh chua chát:

            - Từ thời thằng Tây,  làm  đường  quốc lộ không thu  phí còn ta chỉ  sữa chữa là  đặt trạm  thu phí, không tin cứ về Cai  Lậy xem. Thu  quốc lộ  đã  đành    đường  liên thôn liên xã  cũng chắn barie  thu  phí lụi  nữa đấy. Úc Nhật viện  trợ  làm cầu qua  sông Tiền sông Hậu cho  dân đi  miễn  phí thì nhà nước ta  lập  trạm thu  phí, bị phản  đối nên thu  vài  năm  đành  bỏ.

            Thời  trước    nhà  thương thí nhưng thời  nay nhập  viện  là thu, nộp  phí  trước cấp  cứu sau. Xưa trường công  miễn  phí, trường tư  có thu  học phí  còn nay trường  công vẫn thu  phí không những thế còn đặt  ra hàng chục loại  phí, chém te tua cha mẹ học  trò.

            Trong chế  độ cũ, dân  không phải  đóng thuế  nông nghiệp  còn nay người  ta còn thu cả phí trâu  ăn cỏ. Sử  sách nhiều  dòng  phê  phán thời thực  dân phong kiến sưu cao  thuế  nặng, nào  thuế  đinh (đánh vào  suất  đinh), thuế  điền (ruộng), thuế  chợ, thuế  đò, thuế thổ sản (sản vật địa phương) có người  phải  bán  con bán chó  để nộp. Thời  nay nạn  thuế  phí  càng  dữ  dằn  hơn. Bọn  dân quân  có thể lật nắp  quan tài sống của bà  già để thu  lúa nghĩa vụ (*), người  ta  có thể tịch  thu  chiếc  giường  ngủ  độc nhất  của hai mẹ  con, đứa trẻ  sinh  ra  đã phải đóng  phí  nghĩa địa, người  sắp  xuống  lỗ nếu   chưa nộp  đủ thuế  phí  thì  không  được phát  loa báo  tang, một  con gà gánh  mười  ba  loại  phí… Tưởng  tượng nổi không?

            Càng  Cua nghe, giật  mình lắc  đầu:

- Gì chứ  món  thuế phí thì ta  bỏ  xa bọn thực  dân đế  quốc.

-----------

(*) Xem Cái  đêm  hôm  ấy  đêm gì  của Phùng Gia Lộc

 

 22-10-22

           

1 nhận xét:

  1. Facebook, 30-10-22,35L, 2bl, 3cs
    Nguyễn Ngọc Minh-Chính hiệu!.
    25-4-23,35L, 3bl, 2cs
    Hải Đặng-Ta có mẹo vặt lông vịt tài tình "nắm'
    Thành Nguyễn Văn-Đương nhiên Mẽo-đế bỏ qua một bên rùi: Tụi mẽo điều chỉnh thu nhập cá nhân doanh nghiệp qua thuế để lấy của người giàu chia cho người nghèo;
    'Ta' công bình gấp vạn lần 'bọn giãy chết': Thu hồi đất đai của người nghèo với giá rẻ mạt chia cho 'tư bổn đỏ'; Lơ là thuế thu nhập/thuế GTGT từ buôn bán, cho thuê BĐS; Tư vấn 'trốn xâu, lậu thuế' cho giới tư bổn là dịch vụ hốt bạc của mấy chàng thuế vụ, hải quan ...
    4-23,Trang VHMN, 20L,5bl, 7cs
    Nguyen Nguyenthanh- Chỉ năm trước với năm sau mà thuế đất tăng gần 850% ai chịu nổi trời. Trong khi dân đói ko biết tiền đâu để đóng thuế đây.
    Tình Công-Đúng vậy ở ta nộp thuế còn nhiều hơn tư bản giẫy chết ,nhưng nó không mịnh bạch ,nên các cụ cứ nghĩ là ta thua ?..nhà nước họ dại gì công bố ,cứ êm như thế để còn dụ được những người cả tin ....

    Trả lờiXóa