MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 12 tháng 10, 2022

MÁU QUYỀN MÁU TIỀN

TIỂU   TỬ  VĂN

ảnh  internet

            Đề  ra: Em hãy  nói  về tấm  gương  của một  vị lãnh   đạo.

            Bài  làm:

            Thời  kỳ  đầu, khi  chưa chiếm  được  quyền  lực, người  ta   sùng  bái  chuyên  chính, ngưỡng  vọng  quyền  lực. Họ    thể chịu  đựng gian  khổ, chấp  nhận  hy  sinh tính mạng   để  giành  quyền  lực.

            Quyền  lực chính   trị  có thể biến  đổi    hội,  đảo lộn  giai  tầng, có thể nắm  quyền  sinh  quyền sát người  khác  trong  tay mình. Cái  mà lão  Mao bên Tàu  nói    quyền  lực  đầu  họng   súng. Máu  quyền  lực, say  men  quyền  lực có  thể  làm người  ta bất  chấp tất  cả để  giành  lấy, cướp  lấy.

            Khi  nắm  được  quyền  lực rồi  thì  máu tiền  nổi  lên. Nắm  quyền  lực, bám quyền lực để  thủ lợi, quyền  lực  đem đến  lợi  lộc, phục vụ lợi  lộc. Lâu  nay  nhịn thèm  giờ là  dịp chiếm  đoạt  bù vào. Lắm kẻ  không thèm giấu  giếm mà  ra  mặt  tranh  giành  quyền lợi. Chúng  kéo  bè kết cánh  giữ thế nắm  quyền để  ăn chia. Chúng    thể tàn hại  cả đồng  đội để tranh  đoạt, chúng  có thể đạp  bỏ lý  tưởng    chúng  tôn thờ để  thủ lợi, dùng  mọi  thủ  đoạn để chụp  giựt… Quyền  lực  biến thành  tiền  lực, tất  cả  vì lòng  tham lợi  lộc.

            Quyền  gắn  với  lợi, quyền  nhỏ lợi  nhỏ, quyền  to lợi  lớn, ghế  nhỏ  ăn mỏng  ghế  to cạp  dày, bất  cứ  giá nào  cũng  phải   bám  quyền  giữ ghế để tạo  thế  đục khoét. Thời  nay, người ta  bỏ  tiền  mua  quyền, có  quyền  là  vô  tiền, nắm  được  quyền lực thì  thả  sức  ăn, ăn cho  non  cùng núi  kiệt, ăn cho  kho  đụn  rỗng  ruột, ăn  không  chừa một  thứ  gì.

           

            Lời  phê  của cô  giáo: Bài  không ăn nhập, lạc  đề!

            Điểm: 01

 

10-10-22

1 nhận xét:

  1. Facebook, 14-10-22,10L, 2cs
    17-12-22,15L, 2bl, 1cs
    Anh Tran-Lạc đề.không cập nhật nhân vật nước nhà.

    Trả lờiXóa