MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 19 tháng 10, 2022

TÀU CƯỜI

TIỂU  HÙNG   TINH

ảnh  internet

            Xét  tật mình, ông  Nguyễn Văn Vĩnh   chê người  An Nam ta gì  cũng  cười, nhăn  răng hì một  tiếng, mọi  việc hết  nghiêm  trang. Người mình  hay  cười nhưng  tiếng  cười  sâu  sắc bí hiểm  độc  địa  phải vái  ông Tàu.

            Tào  Tháo, nhân vật   trong truyện Tam quốc chí nổi  danh  về tiếng  cười. Đắc thắng  cười  đã  đành    thất  trận, bị  kẻ  địch    đến  đường cùng cũng cười, ưa  cười    ghét  bỏ muốn  trừ khử  cũng  cười. Chẳng  ai  đoán  được  ý đồ  cười của thừa  tướng. Tiếng  cười  làm ai nghe cũng khiếp  sợ vì  đằng  sau  đó     đầy  rẫy  âm mưu thủ đoạn, sát  khí chết  chóc…

             Đó  là Tàu  xưa, Tàu  nay  có nụ  cười của tổng    Giang  Trạch  Dân. Tàu  cộng  xua quân qua  xâm lược  sáu  tỉnh  biên giới nước ta, đốt  phá, cướp  của, giết  hại hàng  chục  nghìn người thế  mà khi bộ  sậu chóp  bu kéo  nhau qua dự  hội  nghị Thành  Đô, Trạch tổng    vẫn  ung   dung tươi  cười  rồi  nhăn nhở  đọc  hai  câu  thơ  Lỗ Tấn  để ban tặng: Độ  tận kiếp  ba huynh  đệ  tại, Tương  phùng nhất  tiếu  mẫn  ân cừu (Qua hoạn nạn  anh  em  còn  đó, Gặp  nhau cười  hết  sạch ơn thù). Giết  hàng vạn người, đốt  phá tan hoang, cướp  bóc tàn  tệ rồi  cười  một  tiếng huề hòa xí xóa, rũ  bỏ  sạch trơn cuộc chiến tranh  phi  nghĩa  do  mình  gây  ra. Tiếng  cười  ghê  gớm thật!

            Cười  vui, cười  mừng  hay  cười  đểu,  cười  độc, cười  trừ, cười  hỏa mù, cười bịp  bợm?

            Trạch  tổng    đọc  rồi  cười, những kẻ chầu  hầu  nghe  lại  gật    tươi vui  tán thưởng, ăn tiếng  cười  độc mà  tưởng  được món  quà.

            Gây  chiến tranh  đẫm máu rồi  cười  một  tiếng xù  bỏ, xong. Cười  Tàu  độc địa xảo  quyệt thế  đó!

 

13-10-22

           

1 nhận xét:

  1. Facebook,26-10-22, 10L, 5bl
    30-10-22,20L, 3bl, 2cs
    Hy Võ-Cái này phải gọi là: vén môi, chìa răng, cười tưng tóe.
    23-12-22,25L, 3bl

    Trả lờiXóa