MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 25 tháng 10, 2022

GIẢ RÁO TRỌI

TIỂU  TỬ VĂN

ảnh  internet

            Là kẻ hoài  nghi  quá  quắt, y nghi  ngờ mọi  thứ nhất    trong  quan  hệ     giao. Ba  món chào  hỏi, chúc mừng, tán  dương, khen  thưởng y đều cho    giả trá.

            Hỏi  sao  không ráng  yêu  đời  tin người  để  sống mà tuyệt  vọng  thế, y túc tắc dẫn  giải:

            - Mình  vào  quán  xá, nhà hàng cô  bán hàng  chào  mời  đon  đả, có  phải  kính  quý yêu  thương  gì mình đâu    do    ta yêu cái  túi  tiền của mình  đó. Đon  đả lịch  sự vì  anh    tiền, không tiền thí mạng cùi  coi  thử. Phương tây có  câu    xoa   xà phòng  rồi hãy  cạo  râu, niềm  nở cho  lắm  để  xắt  chặt đó  thôi. Thà   bún chửi  cháo  chửi như dân Hà Lội mà tính  giá phải  chăng  chứ  ngọt lưỡi  lam này  sợ lắm.

            Người  nghe bẻ lại:

            - Đon  đả  để tùng  xẻo dù  sao cũng văn minh  lịch  sự  hơn là đôi  mắt  mang  hình  viên đạn, lùa  vô quán  cơm tù  khóa  cốp  của lại  bắt  ăn, bắt  mua, không  mua  cũng phải  trả  tiền, không thì  ăn đấm ăn thoi bầm mặt.

            Y không thèm cãi, nói tiếp:

            - Đang  lưu  thông bị  công an thổi réc… rồi  đưa  tay lên chào. Đâu  phải  vì kính  trọng  nhân dân    là chúng nó chào con mồi  trước  khi  giết thịt  đấy. Lắm kẻ  trước  khi  nộp  phạt  còn to  tiếng bắt  bẻ ngược lại  là sao không chào, không thực thi điều  lệnh. Rõ  anh  ta  coi  lời  chào  cao  hơn  tiền  phạt, chết  còn khư  khư đòi  nghe thổi kèn, tội  nghiệp!

            Có người  thắc mắc rằng  chào  thưa, cảm ơn ông  đều  cho    giả trá  thế lúc nào  chào, cảm ơn thực lòng? Rồi  kể một  chuyện:

            - Ông nọ  bị  công an kiểm sát làm  án  rồi tòa  xử tội giết  người, lĩnh án  chung thân, kêu  trời  không thấu. Ở tù  hơn chục năm thì kẻ  giết  người thật tình  cờ lộ  diện, hóa  ra ông ta  chịu  án oan. Trong  buổi  tuyên  bố tha, ông nọ  rối  rít  cảm ơn tòa công tâm khách  quan và  các cơ  quan ban ngành  đoàn thể quan  tâm sâu  sát đã cho  ông ta được  quyền  làm người, đã  sinh  ông  ta  ra  lần thứ hai, công  lao  này  to  hơn trời cao  lớn  hơn  biển rộng. Thế  lời  cảm ơn kia    thực lòng  không  hay    giả trá?

            Y lúng túng lấp lửng:

            - Không giết  người    bị  tra tấn  bức  cung  quá  đành  khai  giết  người lại  còn  cảm ơn kẻ  đã kết  tội  oan, tống vào  ngục giết  cuộc  đời  mình, trường hợp  này cũng như bị  đánh thuốc mê, xem như  ngoại lệ!

 

21-10-22

1 nhận xét:

  1. Facebook, 26-10-22,10L, 2bl, 2cs
    Nguyễn Ngọc Sơn-Tao láo ,mày láo,nó láo,chúng ta đều láo.Láo tuốt
    30-12-22,10L

    Trả lờiXóa