MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 16 tháng 10, 2022

LƯỠI BA (THẰNG CHA MÚA LƯỠI)

TIỂU  HÙNG  TINH

ảnh internet

            Bình  thường chỉ một  lưỡi, con người    đa số  động vật  đều  vậy. Hình thù  dài ngắn có  thể khác nhau, nhọn như  lưỡi  cọp, dài như  lưỡi  chó lè  ra cho người  ta  sợ và  dài  nhất  là lưỡi  loài ếch nhái, thằn lằn dùng  để phóng  bắt  mồi  từ   xa.

            Đặc  biệt  loài  rắn, loài  kỳ  đà, rồng   đất có lưỡi  đôi. Đầu  lưỡi  tách  làm hai thường lo le dò  tìm trông  sợ  lắm. Lưỡi  đôi  còn  làm liên  tưởng đến những kẻ  xảo  bịp, nay  nói  thế này  mai bày  thế nọ, tráo  trở độc  địa…

            Tưởng  lưỡi  đôi  đã là  quá  dữ nào ngờ có cả lưỡi  ba.  Xưa nay  chỉ nghe chĩa ba nay  lại nghe lưỡi  ba, mọi người  ngạc nhiên châu  vào liền   được  dẫn vào  chuyện tay  tướng Lê Văn Cương chuyên  gia bình  luận thời  sự trên TV.

            Khi quân xâm lược  Putin rầm rập  tiến vào  Kiev, lão  Cương tung lưỡi mắng  xối  xả  tổng  thống  Zelensky  của Ucraina là thằng hề làm  sao đọ  được ông già Putin KGB 70 tuổi, Ucraina chỉ là cái móng tay, chẳng   Mỹ hoặc Âu  châu  nào  thèm giúp. Hí  hửng lên, lão vung  vít rằng  Nga  sẽ chiến thắng  trong  vòng  ba  tuần lễ. Cái lưỡi thứ  nhất tung  chiêu đấy!

            Nhưng  rồi ba  tuần, ba tháng, Nga sa lầy  đành phải  rút  quân  về  miền Đông, tưởng lụt  lưỡi  nào  ngờ lão  lại  thò cái  lưỡi  thứ hai  ra múa. Lão  phê  phán Nga  không lượng  trước  tình  hình, lão  không tin  vào  chuyện  đánh nhanh  thắng nhanh.  Nói  đó nuốt  đó, lưỡi  này  thụt  thì lưỡi  kia thò ra ngay, hai  lưỡi!

            Thế  rồi  quân Ucraina phản  công tái chiếm Kherson, quân  Putin sa lầy, kéo  nhau  chạy. Đến đây  tưởng  tịt ngòi câm luôn nào  ngờ chết nết  không chừa, lão lè luôn cái lưỡi thứ ba  ra múa. Lão  vớt  vát  rằng thất  bại  chỉ là thất  bại chiến thuật (một  trận), chưa  phải  là thất  bại  chiến dịch và  lại  càng  không phải  là thất bại  chiến  lược. Không  biết  lưỡi  đâu  mà lão  ta lắm thế, khi  nào  cũng lè ra được.

            Kiểu  này  không phải  chỉ ba lưỡi  là hết  đâu mà lão  còn lưỡi  bốn  lưỡi  năm thậm chí cả  đống lưỡi, cần láo lừa cứ  lè lượn, binh đủ  đường, lẹo đủ kiểu, tha hồ loạn lưỡi.  Mới  nghĩ, chán gì cách  kiếm  ăn mà cứ  đeo bám thằng cha Putin, nó bẩn thế mắc gì  mà cứ lè lưỡi  liếm láp cho bàn  dân  thiên hạ người  ta  tởm!

 

15-10-22

1 nhận xét:

  1. Facebook, 19-10-22,30L, 15bl, 5cs
    Ngọc Ánh-Già đầu mà còn bưng bô cho tên diệt chủng Putin
    David Cường-Múa lưỡi kiếm đậu,đậu thì kg biết có kg nhưng gạch thì hốt xây ba tầng lầu vẫn còn dư
    Hung Ngo-Hoang tưởng
    Trang VHMN, Trần Hào Trần Hào-Não bị nhồi sọ giờ thoái hoá nửa, quá nguy
    Con đường quê hương,-Minh Pham-Võ kia đã hết . Chỉ còn võ mồm thôi .-Cương lắm lại tỏ ra tối nước lắm ,-Kiến thức trong hủ mắm mà thôi .-Trởi đất mênh mông mắt không tới , Mở miệng chỉ thấy giếng ếch ngồi .-Cứ nghĩ Liên xô là số 1 , Đâu biết Ukraine được thế thời .
    6-11-22,30L, 11bl
    20-12-22,20L, 5bl
    Tien Tran-Tướng Cương đã quay xe rồi Bây giờ ông ấy nói chính xác 100% Nga chỉ thất bại chứ không thua Đi ăn cướp bị đánh bể đầu thất bại bỏ chạy thôi Có ai đánh Nga đâu mà Nga thua
    BLKT, Trung Truong-OK! Thôi Ông về làm tượng Putin mà thờ đi, ông tướng à! Tiền bối của Ông, Tố Hữu, cũng đã chẳng từng hô hào rằng "Thờ Mao Chủ tịch, thờ Sít-ta-lin bất diệt” đó sao?

    Trả lờiXóa