MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 15 tháng 10, 2022

CÔNG TƯ HẦM BÀ LẰNG

TIỂU  HÙNG  TINH

ảnh internet

            Luận  bình công tư, hỏi  làm  sao  phân định  cho  rạch  ròi, một người  nói:

            - Công thì  miễn  phí,    phải  đóng  tiền, trong  chế độ    trước  đây  là vậy. Cơ  sở  công  do dân chúng  đóng  thuế  tạo  lập nên  khi  sử  dụng  thì miễn  phí  còn    sở tư do    nhân  bỏ vốn nên khi sử  dụng  phải  trả tiền. Đơn  giản thế  thôi.

            Có người  chê  bảo  chuyện  chế  độ cũ lạc hậu kể  làm  gì, nói chuyện thời  kỳ cách  mạng nghe thử coi.

            Đáp:

            - Đến thời    xây  dựng  CNXH, người ta căm ghét  tư hữu, chủ  trương  tập  thể hóa, công hữu hóa, xây  dựng  các  hợp tác  xã, các cơ  sở  quốc doanh, tịch  thu sung  công cơ  sở tư  doanh, đánh  tư hữu tiến  lên công hữu, bao  cấp miễn  phí hướng  đến hưởng theo  nhu  cầu. Làm ăn chung chạ gây  mất  động lực  sản  xuất  kéo  theo  thua lỗ, năng  suất  sụt  giảm, giả  dỏm tràn  lan. Cứ mà  dính quốc  doanh  vào  là không ra  gì, nội chuyện  đá bóng thôi  mà đá bóng  quốc  doanh cũng lếu  láo chẳng  ra hồn ma.

            Công  hữu  hóa cực  đoan đổ  vỡ, thay    trở lại  cái  cũ là công tư rạch ròi thì lại  làm cho  công tư  nhập  nhằng, hổ lốn. Các công ty xí nghiệp giải  thể, tiến hành  cổ phần  hóa thực ra  là chia chác, thanh  lý nội  bộ, phân  chia  để chiếm  đoạt  đất  cát, nhà  xưởng. Công khai lập  trạm, chặn  đường thu  phí trên công  lộ, thu  phí chưa  đã còn đòi “thu  giá”, có nơi  còn thu phí “lụi” nữa. Cơ  quan  công  quyền mà mọi thứ  kí cốp  đều  phải  nộp phí, mọi thứ dính đến nhà nước đều  phải  nộp  phí,  có khi phải nộp vào  túi  riêng của công chức  công  quyền để  bôi  trơn nữa.

            Bây  giờ không có chuyện  nhà thương thí, vô  viện phải  tiền. Bệnh  viên công nhưng  có khám tư  gọi là khám  dịch  vụ, bệnh nhân  phải  nằm hai người một  giường, nằm  tràn ra hành  lang, tràn  vào  cầu thang nhưng  không thiếu  phòng  dịch  vụ, phòng  năm sáu  giường, thu  vài  trăm nghìn mỗi  giường  một  ngày, đắt  còn  hơn khách  sạn  5-6 sao  nữa. Người  ta còn tận thu bằng  cách  bắt  ăn “cơm tù” bệnh  viện, cho thuê  cắt  cổ từng chiếc ghế, chiếc võng, thu cả đến mỗi  lần ghim sạc điện thoại… Khiếp!

            Trường công nhưng thu  học phí, học phí chưa đủ thì bày  đủ thứ học phạm để móc tiền học trò nào quỹ phụ huynh, quỹ  xây  dựng, quỹ mua  sắm, phí nghỉ trưa, phí ghế ngồi, phí  mua tờ đơn xin phép theo mẫu, phí phạt (do điểm kém, đi  trễ, phạm nội  quy…), phí chăm cô, phí 20/11… Nộp  không  đủ phí sẽ bị  trừng  phạt  bằng  cách trừ điểm thi  đua, hạ bậc hạnh  kiểm… Ai chả sợ!

            Hỏi tại  sao  không  rạch ròi  công tư mà  cứ để  hổ lốn nhập  nhằng, đáp:

            - Mập  mờ đánh lận con đen, trong chỗ tranh  tối  tranh  sáng u  u  minh minh này  mới dễ biến công thành tư để kiếm ăn chứ  rạch  ròi sòng  phẳng thì lấy  gì cho  cha  con đớp  chác. Ô hô hô!

 

12-10-22

 

 

 

1 nhận xét: