MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2022

TƯ TƯỞNG THÙ ĐỊCH

TIỂU  HÙNG  TINH

ảnh internet

          Rùm  beng  chuyện vương  quốc nọ  được một  tờ báo  Tây xếp  loại  quốc gia  đáng  sống, dân chúng    mức hài  lòng   cao  nhất thế  giới  thêm vào  đó    các báo  cáo thường  niên  gửi  lên cho  thấy  tình  hình  đều trên  mức tuyệt  vời, thiên  đình  hết  sức  ngạc  nhiên.  Dân  quyền, nhân  quyền,  dân chủ là  vấn nạn  phức tạp    các quốc  gia  đều  vướng, tại  sao  xứ này lại sớm  đạt  những thành  tựu  to  lớn ấn tượng  vậy, thiên cung liền  sai  Thiên Tào  dẫn  đoàn  xuống  kiểm  tra.

              người  khuyên nên gặp gỡ  nhà  chức  trách  trước để  nghe báo  cáo  nhưng  Thiên Tào gạt  đi bảo  bọn  quan  lại  xưa  nay  đều  giả trá, nghe báo  cáo  để chúng  đổ láo    tai  sao, phải  tiếp  xúc  người  dân  vốn  xưa  nay  thấp  cổ bé  miệng, đầu  tắt  mặt  tối, chịu bao  áp  bức mà  hỏi  mới  rõ chuyện.

            Rồi tìm  tới một  đám người đầu    tóc  rối, quần  áo  xốc  xếch  lấm lem, biết  ngay là dân  lao  động, liền hỏi:

            - Có hài  lòng  với  cuộc  sống  không không?

            Không hẹn  mà nên, mọi  người  chấp  tay vái  vái:

            - Muôn vàn  đội  ơn lãnh  đạo, đội  ơn nhà nước, chính  quyền  đoàn thể các cấp đã quan  tâm  giúp  đỡ, chăm lo  tận  tình cho  chúng  con sống được  như  ngày  nay.

            Hỏi  tiếp:

            - Thế    được  dân chủ không?

            - Dân chủ hả, thì  dân  chúng  tôi   được làm  chủ tập  thể, làm  chủ  tự  nhiên, làm chủ    hội, làm  chủ bản  thân, làm  chủ  ba  cuộc cách  mạng trong  đó  cách  mạng  khoa học kỹ thuật  là then  chốt, làm  chủ  lịch  sử  bốn  nghìn năm, làm  chủ núi  rừng  sông  biển nhà máy  ruộng  đồng  đất  trời mọi  thứ…

            - Thế    được bảo đảm  thực thi  nhân quyền, dân quyền  không?

            Đám người  nọ ngơ  ngác bảo mấy  thứ  này chúng  tôi  không  hề nghe  nói  đến, có  gì cứ  tới  chỗ mấy  ông  dân  quân  đang  canh  gác  ấy, mấy  ổng  sẽ chỉ vẻ  cho  tận  tình  hơn.

            Thiên Tào  hơi  ngạc  nhiên  nhưng  rồi cũng  tìm  tới  mấy  vị  dân  quân  đang  canh  gác, hỏi  thăm về  tình  hình  nhân  quyền thì  các  ông này  trố  mắt, dẫn ngay  về  đồn công  an. Ở  đây, cả  đoàn  đều  bị bắt  viết kiểm  điểm   hứa từ nay  trở  đi  không  được  tuyên  truyền xách  động, gieo  rắc những tư  tưởng phản  động thù  nghịch. Xong, tống   xuất ra khỏi vương  quốc.

 

28-9-22

1 nhận xét: