BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Y là đệ tử ruột của ông kẹ. Kẹ thấy gia cảnh đệ tử ruột mình túng bấn, thương lắm nên thường xuyên hỗ trợ, hết hóa giá rẻ cái này thì cấp phát cái nọ. Thuở người ta chưa có chiếc xe đạp thì y được hóa cho chiếc Dream láng cóng, thiên hạ chen chúc hai ba gia đình một phòng thì y được hóa cho căn nhà ở chợ, được cấp cho vài miếng đất mặt tiền. Chưa hết, kẹ còn tạo điều kiện hỗ trợ tiền bạc,vật tư, ban sắm cho trăm thứ tiện nghi.
Từ chỗ kiết xác nay đã đổi đời, phủ phê nhưng thấy y vẫn chưa phấn khởi, kẹ ngạc nhiên:
- Thương chú mày một lòng một dạ nên chẳng tiếc chi cả, thế mà chưa vui, còn muốn gì nữa?
Y gãi tai nhỏ nhẻ:
- Dạ, sếp chiếu cố giúp đỡ như thế này thì em xin đội ơn sâu. Có điều nay cho mai cho mất công sếp quá mà em thì chưa chủ động, không phát huy được khả năng, vị trí, vai trò.
Kẹ động viên:
- Chỗ sư đệ thâm tình, chú mày cứ nói toạc ra cho anh tính.
- Dạ, xin sếp ban ơn cho em lên ít chức, chẳng những sếp khỏi nhọc lòng thí phát mà em còn có khả năng giúp lại cho sếp nữa ạ!
Cớm nghe, gục gặc:
- Ra chú mày cũng có lí, nghĩ suy thật chu đáo. Đúng là cho bạc cho tiền không êm bằng cho cái chức, có chức là có tất. Có đi có lại thế hả, càng tốt! Được, để rồi ta lo liệu.
Nghe cho chức, y phấn khởi quá, rạp mình tung hô.
Facebook, 26-9-22,40L, 4bl, 2cs
Trả lờiXóaVan Tu Vu-Có quyền là có có tiền ha ...
Trần Kiêm Liên-Muốn Chức thì phải.... Chi
Phuc Nguyen Nguyen-Cho tiền bạc là hạ sách, cho cần câu mới là thượng sách!
16-11-22,25L, 6bl, 3cs
4-1-23,15L, 1bl