MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 5 tháng 9, 2022

CHÙM CHUYỆN HEO

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet

1.    NUÔI HEO KIỂU MỚI

 

Mỗ có dịp đi tây, Sir Tây dương hỏi:

-       Bên quý quốc nay còn phong trào nhà nhà nuôi heo , cơ quan đơn vị nuôi heo, cán bộ công nhân viên gắn với heo nữa không?

-       Phong trào đó xẹp rồi, nay chỉ còn phong trào trường trường nuôi heo.

-       Trường trường nuôi heo, hay nhỉ, nuôi heo gì vậy?

-       Heo  đất!

Sir Tây dương đăm chiêu, vỗ trán đồm độp vẫn không hiểu ra làm sao.

 

2.    TẢ CON VẬT

 

            Cô dặn:

            - Các em tả hình dáng con vật phải có tuần tự: đầu, thân, chân, đuôi. Đầu  thì nhớ tả mắt, mũi miệng … xong xuôi  tả các bộ phận khác. Tả đầu mà quên tả miệng, đến khi tả thân mới đưa miệng vào là lộn xộn ngớ ngẩn, nghe chưa!

            Môt em học sinh thắc mắc:

            - Nhưng thưa cô, con heo đất lớp ta thì miệng nằm ngay trên lưng, mỗi lần cho ăn đều phải đút vào đấy mà!

 

2005-2011VL

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét