MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 13 tháng 9, 2022

Chuyện vui RƯỢU và PHỞ

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

 

           RƯỢU DAI - PHỞ “NGHÈO”

RƯỢU DAI 

            Ba Lá nhậu đâu không biết xong ghé nhà Năm Quăng nói chuyện. Chuyện nọ xọ chuyện kia, càng nói càng hăng. Năm Quăng gấp đi công chuyện nhưng phải bấm bụng ngồi nghe. Cuối cùng, chịu không nổi, mỉa:

            - Anh uống rượu  có pha phoọc- môn chắc?

            Ba lá  hức một cái:

            - Rõ ngu, đời nào! Này nhé, trong bánh phở trước đây người ta pha thêm phoọc- môn cho sợi phở dai. Còn rượu làm gì có phoọc- môn.

            - Thì cũng pha thêm phoọc- môn cho dai rượu.

            - Làm gì có cái chuyện dai rượu.

            - Thế sao anh uống vào rồi cà kê cả tiếng không muốn dứt, không dai nhách là gì?

            Ba Lá ngớ ra, sượng quá, lủi mất.

 

                                                              ***

 

            PHỞ “NGHÈO”

            Trong quán phở, Giáp than thở với Ất:

            - Cô bạn mình thích phở lắm. Hôm trước, vừa lãnh lương, mình mời cổ đi. Lúc đầu vui vẻ đồng ý thế mà vào tới quán đặc biệt này cô ta lại đột ngột đổi ý, một hai đòi về. Thực không làm sao hiểu nổi!

            Ất ỡm ờ:

-       Dễ hiểu thôi, vì đây là quán phở “neo ngàm”.

Thấy Giáp ngơ ngác, Ất cười:

- Cứ nhìn tay  bán phở lù lù kia thì biết.

            Giáp nhìn tay bán phở, giật mình: Từ đầu đến chân chỉ độc mốt cái quần xà lỏn nhăn nhíu cố bám vào cái bụng bành ki, mình mẩy mồ hôi như tắm, cứ nguyên trạng chạy đi chạy lại hô hoán giữa đám thực khách. Nam giới thấy còn  giật e huống chi cô bạn gái nhút nhát của mình. Ra thế!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét