MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 15 tháng 9, 2022

CHUYỆN CUỘI

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Dân xe bâu quanh nghe kể chuyện cuội, Ba Gác bảo:

            - Bây giờ người đời nhiếc rằng hứa cuội, nói cuội là có tích. Xưa, Cuội vốn là tay đại bịp, nhờ đeo bám gốc đa mà sống phỡn phây. Cây đa của Cuội  gốc rễ sù sì, tàng lá to lớn, Cuội phao tin là cây đa thần, hạt giống lấy từ thiên đình, lá đa chữa bách bệnh, ước cầu điều gì cũng được. Khách thập phương nghe vậy đổ dồn đến cúng vái. Ai có chuyện dựng nhà, mở hàng, thăng quan tiến chức, học hành thi cử, tiền tài tình duyên, trăm thứ cứ tới lạy gốc đa. Ai muốn mạnh khỏe phát tài phát lộc, yên cửa yên nhà cứ tới cầu cúng, xin nắm là đa sắc ra làm thuốc hoặc treo lên mái nhà thì như nguyện. Lễ lạt ào ào chảy vào túi Cuội.

            Cuội rào chắn nhiều vòng, giữ cây đa kĩ lắm. Muốn cầu xin phải qua nhiều ải thủ tục nào vé vào cửa, lễ chào sân, bái vọng… Lễ vật cúng kiếng phải đặt mua từ cửa hàng nhà Cuội, đúng mẫu  thần mới chứng tri. Rồi tiền đặt quẻ, mua lá, họa bùa, trăm thứ… thần mới chịu ban phép thiêng.

            Họa hoằn có người gặp hên bớt bệnh còn thì tốn kém trăm thứ mà tiền mất tật mang, các khổ chủ bật ngửa vì bị lừa, họp nhau đâm đơn kiện thấu thiên đình.

            Ngọc Hoàng giận lắm, sai Thiên Lôi nổi bão, nổ sét đánh bật gốc, bứng nguyên cây đa đem về trời xử lí. Cuội hoảng hốt níu rễ đa bay tuốt lên trên trển  luôn.

            Ba Gác kể tới đây thì có người hỏi:

            - Bỏ cả gia sản vợ con bám gốc đa mục, sao thằng Cuội ngu thế, trời có bắt tội nó đâu!

            Ba Gác xùy một tiếng:

            - Trời không bắt tội thì người bắt tội, ở lại để thiên hạ xé xác ra sao!

            Một người phàn nàn:

            - Nhưng giờ nó cũng được ở mặt trăng rộng rãi sướng chán, ngồi chơi hưởng trăng thanh gió mát, khỏi gò lưng kéo xe như bọn mình.

            Ba Gác hức một cái:

            - Sướng nỗi gì, ở chung với người cứ lừa dối bịp bợm thì  đẩy lên mặt trăng cho mà ở một mình, kiểu như tù biệt giam mà.

            Có người bình:

            - Thằng bẩn thỉu, lên trển làm đen bẩn cả mặt trăng. Nhưng nè, chuyện ông  kể có thật không hay cũng là chuyện cuội đấy cha nội? Ai kể với ông vậy?

            Ba Gác cười khà:

            - Thì tôi cũng nói cuội về chuyện thật ấy mà. Ông Táo  đi trên về ổng kể cho tôi đấy!

1 nhận xét: