MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 11 tháng 9, 2022

ĐÁNH TRỐNG TRƯỜNG

TIỂU  HÙNG TINH

ảnh internet

            Tiếng  trống  trường  thiết  thân, giục  giã thôi  thúc chăm lo  tiến  bước  trên con  đường  học vấn, ăn sâu  vào  tâm khảm của bao  thế hệ  học trò. Tiếng  trống có ý  nghĩa đặc  biệt  vậy  nhưng cũng  lắm  chuyện  cười  ra nước mắt.

            Trống  thường  được  đánh   một  hồi  ba  tiếng (dùi)  hoặc ba  hồi  chín  tiếng  để  triệu tập học  sinh  (trống  đi), trống  tựu  trường (khai  giảng), trống  đánh bãi  học , bãi  trường  thường chỉ đánh một  hồi là dứt. Còn  trống vào học (ba  tiếng), trống  đổi  giờ (một tiếng), trống ra  chơi (ba  tiếng) tùy theo  quy  ước của  trường.

              trường  cao  đẳng    phạm nọ thường chỉ  dùng chuông báo  giờ nhưng   đến khai giảng  cũng  đưa  trống lên  đánh cho  có vẻ  truyền thống và trang  trọng. Hai đời  hiệu  trưởng  mỗi  lần khai  giảng, sau  diễn văn  là đánh trống, vị nào cũng thúc một  hồi  dài  rồi  dứt, trống  khai  trường    chẳng khác gì  trống bãi   trường, cử tọa chưng hửng. Thế nhưng các vị  đánh xong  còn  giơ  cao  dùi trống nghênh  nghênh đắc ý nữa mới  chết chứ! Hóa ra  không chỉ có chức quyền là cứ  đánh trống, phải  có hiểu  biết, có văn hóa đánh  trống nữa đấy, điều này  thì các vị trên thiếu nên cứ lặp  đi  lặp lại chuyện đánh tréo  cẳng ngổng, đánh  trống  bỏ dùi dài  dài nhiều  lần. Nếu  ai thì  sai  sót  thế này  có nước độn thổ nhưng  các vị vẫn nhơn nhơn, hay  thật!

            Lại  ở một  trường  trung  học nọ, năm nào  cũng vậy, lẽ ra  hiệu  trưởng  là người  đánh trống  khai  giảng thì lại  khiêm  tốn  giao  cho  một  giáo  viên về hưu. Ông  làm  không  đánh  lại  giao  cho ông nghỉ  đánh- ngố!  Người  lẽ ra  đánh  lại không  đánh- kỳ! Người  lẽ ra   không nên đánh lại  đánh- rõ  quái! Khó hiểu  các vị quá!

            Kỳ quái  mà cũng   là chua chát  nhất    đánh  trống  khai  trường  lại  giao  cho  quan  chức chính  trị, ông to mụ lớn  tới  dự  được mời  lên hiểu  thị cho thầy  trò rồi thay mặt  đảng nhà nước  đánh  trống. Thầy  trò  ngước lên mà nghe hiêu  dụ rồi  chớp ngớp nghe tiếng  trống, có  đại   diện  trường lên hứa quyết  tâm thực thi  lời  răn bảo. Chưa  thực thi  kịp  thì  đùng một  cái vị tai  to  mặt  lớn  kia lại  hóa thằng giặc bởi dính lút mặt ngập  mình, ăn  không  chừa thứ  gì, bị câu  lưu ra  tòa lĩnh  án.

Tiếng   trống  lẽ ra  thôi  thức giục  giã học tập  rèn  luyện kia mất   ý nghĩa  bởi  những kẻ thiếu  hiểu  biết,  lại bị  biến  dạng nghe đục đục, chụp chụp, ô nhục do dính  bẩn   bởi kẻ vô  lại, bởi  đứa nội  xâm. Đau!

 

10-9-22

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét