TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Xưa trong giới thần tiên có chuyện trường sinh bất tử, có thuốc tiên cải lão hoàn đồng còn ngày nay có chuyện cải lão hoàn thằng. Hỏi vì sao, y dẫn ra một loạt:
- Trâu già khoái gặm cỏ non, già còn thích nhí nhộn, các lão các cụ người lốm đốm hoa râm kẻ phơ phơ đầu bạc vẫn được các em cháu ngọt ngào các anh, sau một màn tươi mát ngắn ngủi thành ra các thằng. Từ các cụ các ông thành các anh rồi ra các thằng không phải cải lão hoàn đồng sao!
- Già không giữ phận cứ ham dzui dzẻ, khoái nhậu nhẹt với bọn trẻ. Lúc đầu chúng còn lễ phép gọi ông gọi bố, nhậu một hồi sần lên hết tử hết tế gọi luôn bằng thằng, chửi mẹ mày… Từ ông bố đến mày thằng không là cải lão hoàn đồng sao!
- Làm quan, lên hàng các vị các ngài đứng ra huấn thị chỉ bảo, làm gương học tập rèn luyện, làm mẫu cho mọi người học tập, lãnh đạo cai quản xã hội thế mà đùng một cái dính dấp lấm láp cùng mình hóa thành giặc nội xâm. Bây giờ không lẽ gọi là ngài nội xâm vị nội xâm, không lẽ gọi là ngài giặc vị giặc mà phải gọi thằng giặc mới xứng chứ! Từ vị từ ngài hóa thành thằng (không gọi thằng chó là may rồi) thế không phải là cải lão hoàn thằng sao!
Nghe ra, cha thằng nào cũng phải chịu lý.
17-2022
Facebook, 24-9-22,25L, 4bl, 2cs
Trả lờiXóaNguyễn Ngọc Sơn-Bây giờ sao mà nhiều ngài thành thèng quá vậy.Trời lộn xuống đất, đất ngoi lên thành trời ,trời đất đảo điên.Hết biết
19-11-22,40L, 5bl
27-12-22,10L, 1bl, 1cs