MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 29 tháng 9, 2022

CHUYỆN LƯỠI

TIỂU HÙNG TINH

ảnh  internet

            Ngò Om xuýt xoa rằng quan sát loài vật như cóc nhất là loại kì đà mới thấy lưỡi của nó thần tình, có thể phóng xa cả mét để bắt mồi. Thấy mồi, phóng lưỡi chộp  thu ngay  vào miệng nuốt, nhanh gọn trong chớp mắt, chính xác  trăm lần như một.

            Húng Láng bảo đó chỉ là lưỡi vật, sao bằng lưỡi người. Vươn cao vươn xa, một tấc đến trời nếu không chỉ cái lưỡi thì nói cái gì? Cao ngất thế mà sát ràn rạt cũng không ai bằng, lưỡi liếm gót- sát đất như gót mà còn liếm được thì đố ai qua mặt được nó.

            Rau Răm chê rằng đó chỉ là lưỡi giả trá, lưỡi loại người không khoác dóc cũng nịnh hót, nhằm gì so với lưỡi nước lạ.

- Lưỡi nước lạ là loại lưỡi gì?

- Loại lưỡi gian xảo bịp bợm,  lúc lập lờ hữu hảo, lẫn lộn tung hỏa mù để lau lách, lúc láo lường lật lọng, lúc dọa dẫm lấn lướt, lúc lè lòng thòng gắn vào hộ chiếu đưa đi lòe dọa khắp thế giới, lì lợm bất chấp lý lẽ lệ luật, le liếm định lủm trọn biển Đông.

- Lưỡi gì mà quái quỷ độc địa thế?

- Lưỡi bò.

- Lưỡi bò sao gọi là lưỡi nước lạ?

- Vì là bò- nước lạ.

- Bò- nước quen chứ nước lạ gì, đây là loại lưỡi như lưỡi con vật hóa dại không thì cũng bị ung thư ác tính di căn khó làm cho nó lụt lại, loại u độc chỉ còn cách cắt bỏ! 

11-2012

1 nhận xét:

  1. Facebook, 28-10-22,50L,5bl, 10cs
    Sơn Lam- Chơi với lủ phương Bắc giống như mua xăng trữ trong nhà,lưu ,gian,Tín,xâm,phản,cướp NÓ có tất chỉ tên nào mù chữ mới TIN.
    Hoa miền Nam TD,40L,3bl,5cs

    Trả lờiXóa