MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 18 tháng 9, 2022

MUÔN LOÀI TIN YÊU

TIỂU  HÙNG  TINH

ảnh  internet

            Đánh  đuổi  trâu, cọp  lên ngôi   chúa  rừng, dùng  nanh   vuốt  bắt  mọi loài  tuân  phục, loài vật  nào xầm    tỏ ý bất  mãn  đều  bị  theo  dõi, trừng  trị nghiêm khắc. Khủng  bố  bao  trùm, rừng  bặt tiếng  kêu.

            Khống  chế  xong, cọp  hí hửng báo  tin về  trời  rằng  rừng yên vui, muôn loài  tin  tưởng, thuần phục. Ngọc Hoàng  phấn   khởi  định  ghi  công tưởng thưởng nhưng Thiên Tào  hồ  nghi rằng  cọp  vốn hung  ác  sao  lại    thể thu  phục muôn loài, bèn xin  xuống  thẩm  xét. Ngọc Hoàng  chấp  thuận.

            Nhận  lệnh, Thiên Tào  bay  xuống, được cọp đón  tiếp  trọng thị và  dẫn  đi khắp rừng. Tới đâu  cũng thấy muôn  loài  lên án trâu  rừng  ác độc tàn  hại, tới  đâu  cũng thấy ngợi  ca  tri  ân  công  lao  nhà cọp, tới đâu  cũng thấy treo ảnh  dựng  tượng  cọp, ghi  khắc lời  dạy  của  cọp, tới  đâu  cũng thấy  muôn  loài  hết  hô hào  thì lâm râm  cầu  nguyện, tôn  cọp  như  một  vị  cứu  tinh, sùng bái  như một  vị thánh  chủ ban  ơn ban  phước.

            Hỏi    quyết  thu  phục nhân tâm,  cọp  khiêm tốn bảo  chỉ biết cống  hiến hy  sinh cho  rừng, một  lòng  một  dạ  cúc  cung  phụng  sự muôn loài thế    được muôn  loài  tin  yêu.

            Thien Tào cứ hồ  nghi, nghe  văng vẳng từ  sâu  thẳm tiếng  oán  sầu liền bước vội về phía vạt  rừng có  tiếng than khóc thì thấy hiện  ra  trước  mặt những  đụn xương  trắng, bên dưới  là dòng  sông máu đen. Hỏi     sao  muôn vật   bị tàn hại  đến nông  nổi này, cọp đáp  rằng   do trâu  rừng húc chết  để  ăn  thịt. Hỏi  vặn trâu   rừng mọc nanh  mọc vuốt  hồi  nào, không    tiếng  đáp. Thiên Tào  đanh  giọng: - Thế  họ hàng  cọp  các ngươi  có can  dự  việc này   không? Đáp: - Dạ, họ hàng  nhà cọp  chúng  con  đã kiêng  cữ sát  sinh, chay  lạt từ  lâu  lắm  rồi.

            Vỡ lẽ, Thiên  Tào rùng  mình  bay  về  trời.

 

16-9-22

1 nhận xét: