MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 8 tháng 9, 2022

BÁO CÁO TỔ CHỨC CHÚNG EM ĐI QUAN HỆ ĐÂY

TIỂU  HÙNG  TINH

ảnh internet

            Chuyện  cách  đây gần nửa thế  kỉ,  bí thư đoàn  huyện  Q bị  thất  sủng, phó bí được trên nhắm đưa lên thay. Nhân lúc diễn  ra  đại  hội đoàn, bí ra chiêu  độc  tố rằng  năm năm  trước phó bí cưới vợ mà không thông  qua tổ chức. Phó bí cãi  lại và được  một  ông  phụ trách  tổ chức bấy  giờ xác nhận  có báo  cáo thế là tai  qua nạn  khỏi. Được rửa tội, phó  bí quật  lại, quy  bí tội  vu  khống, hãm hại  đồng chí đồng  đội. Tay  bí thư  bị loại, không  được ứng cử vào  ban  chấp hành nữa, toi!

            Xem  đấy, cưới  vợ gả chồng  không  còn là riêng    nhân  gia  đình nữa mà là việc tổ chức. Cá nhân nào  không báo  cáo  tổ chức  xem  như mang  bản  án chung thân, lúc nào  cần    thể   bị  lôi ra  hành  trị.

            Hú hồn  cho tay  phó  bí là có người phụ trách  tổ chức  xác nhận ngay  cho mà thoát  nạn  chứ nếu  ông này  quên hoặc vắng mặt  thì anh  ta  chỉ có nước  đưa hai tay lên trời chịu chết. Cũng có  thể  anh ta  chẳng báo  cáo báo  chồn  gì ráo nhưng  ông  phụ trách  tổ chức nọ    thiện  cảm nên  ra  tay  cứu độ,  giúp  anh ta thoát  một  bàn thua trông thấy vừa cứu vớt  được một  sinh mệnh  chính  trị.  Nói sinh mệnh  chính  trị    con người  trong xã hội mà chính trị thống  soái  là con người  chính trị mà chính  trị  đồng  nghĩa với  phấn  đấu  đi lên chức quyền, mất  chính  trị kể như  đời  tàn  trong ngõ hẹp.

              Việc chung báo  cáo  tổ chức  đã  đành, cho việc  riêng là nhỏ mà quên báo  cáo  coi  chừng lại gặp  nguy hiểm lớn. Rút   kinh nghiệm, nhiều  cặp  cán  bộ  nhân  viên ở tập  thể cảnh  giác từ xa, tìm cách  đăng kí  trước  để bảo  đảm  an toàn, mỗi lần hẹn  hò quan hệ  đều báo  cáo  xin tổ chức cho  chúng  em tìm hiểu, báo  cáo  tổ chức chúng  em  đi  quan hệ  đây!

            Nghe  đâu  có ông phụ trách  tổ chức  nọ  được cặp  đôi  báo  cáo liền bám đeo  sát  nút, kín  đáo  theo  dõi. Cặp  đôi nọ  đang hồi  lâm li  bỗng giật  mình phát  hiện liền hoảng  hồn cự nự rằng chúng  em  đã có báo  cáo  xin phép  tổ chức rồi mà, sao  lại...  Ông nọ  giả lảng rồi  nhanh  nhảu lập  nghiêm  rằng   tôi  cũng phải   đi  sâu  đi sát tình hình  xem các đồng chí    quan hệ thật  không, quan hệ  tới mức nào, có diễn  biến chuyển hóa gì, có gây  hậu  quả nghiêm  trọng không chứ!  Xong  lủi mất. Cặp  kia  cũng  mất  hứng, tan hàng. Chuyện  về sau  không  biết  ra sao  nữa, chỉ  biết  rằng  tổ chức ở khắp mọi  nơi, coi  thường hả, liệu  hồn!

 

7-9-22

1 nhận xét:

  1. Facebook,10-9-22, 15L
    14-9-22,10L, 2bl
    15-11-22,15L,
    Bam Bui-Chuyện hấp dẫn phải báo cáo để tổ chức mục kích mà duyệt xét rõ ràng chứ !

    Trả lờiXóa