MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 16 tháng 9, 2022

DÙNG CHỨC MÀ CÂU

TIỂU  HÙNG  TINH

ảnh internet

            Công  tử Quỷ sớm  rành  món  ăn phá, nổi  tiếng  chơi  bời, muốn      nấy, cứ  vòi    có, lão  Cớm  cưng  chiều  nhưng  lo  lắm.

            Tay thâm mưu dưới  trướng gọi là thầy Cáo  ngửi  được liền gạ  hỏi, Cớm lắc  đầu:

            - Không  lo  học hành, chỉ  biết  ăn  chơi  bạt  mạng  thế  này  thì núi  vàng  cũng  hết, hỏng!

            Cáo  nhợm ý:

            - Cho  cần  câu  hơn là cho  con cá, nên  đầu    cho  công tử học hành.

            Cớm nhếch mép:

            - Thì nó  cũng  học hành   đấy  thôi, quậy  như  giặc, ngu  như  lợn  mà năm nào  cũng  được nhà  trường  tuyên  dương  khen  thưởng, xếp  loại  tiên  tiến  xuất  sắc cả  đấy!

            - Nên  cho  công  tử thoát  ly  môi  trường và  nhà  trường nội, xuất ngoại  du  học rèn  luyện.

            Lão  Cớm nghe theo, tháng xuất dăm  chục nghìn  đô, đều chi  mấy  năm cho  du  học cho  đến  khi  về nước nhưng  rồi càng  ưu  tư.  Hỏi  sao  thì kín  đáo  thổ lộ:

            - Tiếng  là xuất  ngoại  du  học nhưng toàn  chơi  bời, chơi  tới  mức  Tây  chơi  còn  sợ.

            - Nhưng nghe  công  tử cũng  có bằng  cấp  đề huề.

            - Đủ thứ  bằng ngoại  ma, nói thật, thứ này  còn thua nội  dỏm, dùng  vào  đâu  được.

            - Cớm  đừng  lo, thời  buổi  bằng  dỏm  bằng giả lên ngôi  thì bằng  thiệt  cũng  bỏ, công  tử     cái  bằng  giả ngoại  dầu  sao  cũng  ngon lành  hơn bằng dỏm nội. Đầu    cho  công tử có  tấm bằng  ngoại  tức    đã cho  sợi  dây  câu  rồi  đó, chỉ cần cái  cần  câu  nữa là hoàn  chỉnh, tha hồ câu, câu giật đủ thứ…

            - Cần  câu  thế  nào?

            Cáo   kề tai  Cớm nói  kín:

            - Phải  bố  trí cho  công tử cái  chức, có chức vào  rồi  thì  công tử tha  hồ tung  hành, lập nên  sự nghiệp  lừng lẫy cho    coi!

            Cớm nghe ra gật  gù, khẩn  trương    cấu công  tử vào lĩnh   vực  trọng yếu, giữ  cương  vị đứng   đầu,  đảm nhận  trọng  trách. Thế  là công  tử Quỷ  đã thành  nhà  lãnh  đạo. Nên nhớ  con  lãnh  đạo  làm lãnh  đạo  là phúc của dân  tộc  đấy, mụ Quyết  Tâm  thành  Hồ đã từng nói vậy  mà!

 

15-9-22

1 nhận xét:

  1. Facebook,24-9-22,30L, 6cs
    Hy Võ-Vậy mới có câu cửa miệng của quí công tử: mày có biết bố tao là ai không?
    17-11-22,30L, 2bl,2cs

    Trả lờiXóa