MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 7 tháng 9, 2022

NGỬI ĐOÁN SÁCH

TIỂU   TỬ VĂN

ảnh internet

            Ông  nhị tổ CS phán rằng  không    sách  thì  không    tri  thức, không    tri  thức thì không  có CNCS. Không  biết  đến cuối  thế kỉ 21 có nhìn thấy  chưa nhưng  sách về CNCS  thì ê hề, người người nhà nhà viết  lách  ngôn luận, không  biết đọc  sao cho  xuể.

            Có người  khuyên phải đọc kiểu  đi tắt  đón  đầu họa chăng  giải  quyết  được núi sách kia. Hỏi  đọc đi  tắt  đón  đầu là  sao thì kể rằng  xưa bên  xứ khựa có cao  nhân giỏi tài ngửi  sách. Đưa một  bộ cho ngửi liền  đoán  là Tam quốc chí. Hỏi  vì sao biết, bảo: Ngửi thấy  mùi  đao  kiếm. Rồi  lại  đưa một  bộ  khác cho ngửi, bảo  là Hồng  lâu  mộng. Hỏi  vì sao biết,  bảo: Ngửi  thấy  mùi  son phấn. Đưa  bộ nào   đoán  đúng phóc bộ  đó, như thần.

            Cháu  chục đời  cao  nhân nọ  di    qua Việt làm nghề Sơn Đông mãi  võ nhưng  rồi  gien lặn  tổ tông lại  bùng phát  thành  gien  trội, y chuyển qua nghiệp tổ là ngửi  đoán sách, đoán  đâu  trúng chóc đó, tiếng  tăm  dậy  trời.

            Xin được nghe thành  quả, liền  kể:

            - Nghe  danh  ngửi  sách nhiều  người  không tin liền thử, cho  bịt  mắt, thò  một  quyển rồi  giục  đoán  đi, y bảo: Sách chống  diễn biến chuyển hóa trong CB ĐV. Hỏi sao  biết, bảo nghe mùi  tiền bạc và  tiếng  lách  cách còng khóa. Hỏi  ý  làm sao, y  cười: Tác giả nó  đang  nằm  gở lịch. Mọi người  mới  ngớ ra  thằng cha bọ trưởng Trờ Mờ Tờ ăn hối  lộ  đang nhập khám.

            Lại  thò tiếp một  mớ sách  bìa dày  cộp cho  đoán. Y bảo  là tuyển tập Đờ Mờ. Hỏi  vì sao biết thì bảo  có mùi nước đái heo và nghe tiếng  eng  éc. Ai nấy  giật  mình, đúng  chóc! 

            Lại thò tiếp một mớ  sách bìa dày  cộm khác bảo  đoán  đi, hắn bảo  là tuyển tập Nờ Đờ Mờ. Hỏi  sao biết thì bảo nghe    tiếng chào  xáo phụ tử  chung một cái  đồ, rồi giọng lặp  đi lặp lại  cây  gì con gì… Y chang, ai  nấy lè lưỡi thán phục!

           Lại  đưa  tiếp một  quyển cũ mèm mỏng léc cho  đoán thì bảo  ngay  sách  dạy  kỹ thuật  xây dựng hố  xí hai ngăn và làm phân bắc. Hỏi  sao  biết  thì nói ngửi  thấy  tanh tưởi  hôi  rình, tởm! Thán  phục nhưng  không hẹn mà nên, ai nấy   đều  bịt  mũi rùng  mình. 

            Người  nọ  cười  hề hề:

            - Khỏi mất  công nhọc sức đọc,  chỉ cần giao thằng cha  đó ngửi nắm thần  thái, tóm  cốt  lõi của chúng một cái là xong. Đọc chưa  chạy đã nhảy bàn  độc rồi ngông nghênh viết  sách huấn  thị, viết  sách  kiểu  đi tắt  đón  đầu  thì  cũng phải  đọc kiểu  đi  tắt  đón  đầu  mới  phù hợp  chứ!

 

6-9-22

1 nhận xét:

  1. Facebook, 10-9-22,15L, 1cs
    14-9-22,20L, 1cs
    Tuong Vu-Lão mao bên tầu nói "trí thức không bằng cục phân". Chính câu nói thần thánh này nên ngày nay có rất nhiều người chăn trâu, thiến chó, thiến heo rất cần đi trước đón đầu. Bởi thế khi cầm sách lên phải ngửi xem đầu cuối cuốn sách này ở đâu....
    26-9-22, 15L, 2cs
    10-10-22,22L, 2bl, 3cs
    11-11-22,15L

    Trả lờiXóa